Một vụ tấn công kinh hoàng do cá sấu gây ra vừa xảy ra tại bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, khiến một người phụ nữ trung niên tử vong trong hoàn cảnh thảm khốc. Vụ việc gây rúng động dư luận địa phương, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tình trạng động vật hoang dã xâm nhập khu dân cư.
Theo truyền thông Ấn Độ, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 6/10, bên bờ sông Kharasrota thuộc huyện Jajpur. Nạn nhân là bà Soudamini Mahala, ngoài 50 tuổi, đang tắm và giặt quần áo như thường lệ thì bất ngờ bị một con cá sấu khổng lồ lao tới từ dưới nước, ngoạm chặt và kéo xuống sông.
Những người dân có mặt trên cây cầu gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng. Một nhân chứng cho biết: “Chúng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh, nhìn thấy con cá sấu kéo bà ấy đi. Mọi người đều hoảng loạn, một số người lao xuống sông cố gắng xua đuổi con vật nhưng bất lực”.
Một đoạn video do người dân ghi lại đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ghi rõ cảnh con cá sấu tấn công và kéo nạn nhân xuống dòng nước đục ngầu. Hình ảnh gây ám ảnh mạnh với người xem, khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc điều tra và cảnh báo người dân không đến gần khu vực sông trong thời gian tới.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã triển khai tìm kiếm dọc con sông. Tuy nhiên, do nước chảy xiết và khu vực có nhiều lau sậy, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến ngày hôm sau, thi thể bà Mahala mới được tìm thấy trong tình trạng chỉ còn một nửa, phần còn lại đã bị cá sấu ăn mất.
Một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết: “Đây là một trong những vụ việc đau lòng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. Người dân ở vùng này sống gần sông, thường xuyên tắm giặt và lấy nước sinh hoạt, nên nguy cơ bị cá sấu tấn công là rất cao”.
Theo thông tin từ chính quyền lâm nghiệp bang Odisha, gia đình nạn nhân sẽ nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu rupee, tương đương khoảng 290 triệu đồng Việt Nam, nhằm giúp đỡ vượt qua khó khăn sau mất mát quá lớn. Bà Mahala để lại chồng và hai người con trai trưởng thành.
Các chuyên gia môi trường nhận định, nguyên nhân chính khiến cá sấu tấn công người là do sự xâm lấn ngày càng tăng của con người vào môi trường sống tự nhiên của loài này. Nhiều khu vực ven sông ở Ấn Độ từng ghi nhận các vụ tấn công tương tự, đặc biệt trong mùa khô khi nguồn thức ăn khan hiếm, cá sấu thường tiến gần hơn đến khu dân cư.
Sau vụ việc, chính quyền huyện Jajpur đã dựng biển cảnh báo, đồng thời triển khai lực lượng kiểm lâm giám sát hoạt động của cá sấu trên sông Kharasrota. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên tắm giặt hoặc đánh bắt cá tại khu vực có dấu hiệu xuất hiện cá sấu, tránh để thảm kịch tương tự tái diễn.
Vụ việc đau lòng của bà Soudamini Mahala một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ động vật hoang dã tại các vùng sông nước ở Ấn Độ, nơi ranh giới giữa con người và thiên nhiên ngày càng mong manh.