Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ nói dối bà ngoại về mẹ suốt 13 năm với lý do đẫm nước mắt

Song Long
Chia sẻ

Cô gái lừa dối bà ngoại mình hơn một thập kỳ rằng mẹ mình còn sống bởi cô biết nếu nói ra sự thật bà ngoại sẽ rất sốc.

Bà ngoại của Cheng Jing, 46 tuổi ở Tây An vừa qua đời ở tuổi 100. Nhưng trong 13 năm cuối đời của bà ngoại, Jing luôn tìm mọi cách để khiến bà tin rằng con gái bà, cũng chính là mẹ của mình, còn sống.

Mẹ của Jing qua đời vào năm 2003, nhưng vì biết nếu nói ra sự thật bà ngoại sẽ rất đau lòng nên cô tìm một người bắt chước được giọng nói của mẹ mình, để nói chuyện với bà ngoại qua điện thoại hàng ngày.

Mẹ của Jing, Cheng Congrong, và bà ngoại rất thân nhau. Ngay sau khi Cheng bị phát hiện ung thư phổi vào năm 2003, bà vẫn gọi điện cho mẹ già thường xuyên để bà thấy là mình vẫn ổn.

Biết rằng mình không còn sống được bao lâu, bà Cheng đã tự ghi âm hàng chục tin nhắn thoại và yêu cầu các con phát cho bà nghe để bà khỏi lo lắng.

Jing tôn trọng nguyện vọng cuối cùng của mẹ mình và sau khi bà qua đời, cô vẫn tiếp tục phát các bản ghi âm cho bà nghe, qua nhiều năm vẫn vậy.

Tuy nhiên, Jing sớm nhận ra cách kia gượng gạo và cần thay đổi. Cô nghĩ mình cần phải tìm được một ai đó bắt chước được giọng nói của mẹ mình một cách giống nhất có thể..

Bà ngoại và mẹ của cô Cheng Jing.

Sau khi nghe câu chuyện của Jing và cảm thấy thương bà cụ, Chen Weiping - người phụ nữ mà Jing tìm được để giúp bắt chước giọng của người mẹ quá cố nói chuyện với bà ngoại, đã quyết định giúp đỡ.

Weiping đã luyện giọng sao cho giống mẹ của Jing nhất có thể. Nhưng cuộc gọi đầu tiên sau đó đã diễn ra không theo đúng kế hoạch. Bà ngoại của Jing phát hiện ra có điều gì đó không ổn trong giọng nói của con gái bà. Cụ bà liên tục thắc mắc khiến Jing không còn cách nào khác là nhấc điện thoại và giải thích với bà rằng mẹ cô cảm lạnh nên giọng nói hơi khác.

Weiping sẽ gọi cho bà cụ thường xuyên nhất có thể, viện đủ thứ lý do tại sao không thể đến thăm "mẹ". Một lần Weipingnói với cụ bà rằng mình vừa phẫu thuật tim nên không thể đến thăm bà.

Cứ như vậy, Jing và các anh chị em của cô khiến bà ngoại đã già yếu tin rằng con gái bà vẫn còn sống suốt 13 năm.

Cheng Jing khiến mọi người xúc động với câu chuyện của mình.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình, con cháu quây quần đông đủ quanh cụ bà. Cụ bà dù vui mừng nhưng cũng xen lẫn nỗi buồn vì không được gặp trực tiếp con gái duy nhất của mình.

Phát biểu trước các phóng viên, Jing nói việc mẹ cô mất vào năm 2003 là nỗi đau lớn, nhưng cô không muốn bà ngoại mình, người đang tuổi cao, bị sốc khi biết tin này nên quyết định giấu bà.

Jing cũng chia sẻ rằng mẹ cô là con gái duy nhất của bà ngoại, và được bà hết mực yêu thương.

Jing thừa nhận việc lừa dối bà ngoại là sai về lý, nhưng cô tin đó là điều đúng đắn cần làm để khiến bà ngoại mình đau buồn. Câu chuyện hiện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc và làm tan chảy trái tim của hàng triệu người.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất