Vòng quanh thế giới

Người phụ nữ đi câu mực thì mất tích, được tìm thấy trong tình trạng khó tin

Thanh Phúc

Người phụ nữ đã mất tích nhiều giờ đồng hồ sau khi đi câu mực trên biển.

Người phụ nữ đi câu mực thì mất tích, được tìm thấy trong tình trạng khó tin Ảnh 2

Tại quận Khlong Thom, tỉnh Krabi, Thái Lan, một phụ nữ địa phương tên Arun đã trình báo với lãnh đạo cộng đồng về việc một nhân viên của cô phát hiện một người phụ nữ nước ngoài trôi nổi trên biển, cách Koh Lanta khoảng 6 km. Người phụ nữ này được xác định là Malanie, 46 tuổi, tuy nhiên, quốc tịch của cô không được công bố.

Theo lời kể của Arun, nhóm nhân viên của cô đã rời bờ biển trên một chiếc thuyền có tên Janjira Nam Chok (có nghĩa là "Janjira mang lại may mắn") để đi câu mực. Khi đang hoạt động ngoài khơi, họ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu và lập tức lái thuyền đến ứng cứu, đưa Malanie lên tàu an toàn.

Người phụ nữ đi câu mực thì mất tích, được tìm thấy trong tình trạng khó tin Ảnh 1

Những ngư dân trên tàu đã cung cấp thức ăn và nước uống cho Malanie. Nhận thấy cô không có dấu hiệu gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, họ tiếp tục hành trình đánh bắt cho đến sáng hôm sau rồi mới đưa cô trở lại đất liền.

Sau khi được giải cứu, Malanie kể lại rằng cô đã nghỉ tại một khu lưu trú trên đảo Koh Lanta Yai và đi bơi vào tối hôm trước. Tuy nhiên, do mất phương hướng và bị bóng tối bao trùm, cô không thể tìm đường trở lại bờ. Trong hơn sáu giờ trôi nổi trên mặt nước, cô đã kiệt sức cho đến khi may mắn gặp được chiếc thuyền đánh cá vào khoảng nửa đêm.

Người phụ nữ đi câu mực thì mất tích, được tìm thấy trong tình trạng khó tin Ảnh 2

Lãnh đạo cộng đồng địa phương sau đó đã liên hệ với nơi lưu trú của Malanie, giúp cô đoàn tụ với nhân viên khách sạn vào cuối ngày. Trước khi rời đi, Malanie bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những ngư dân đã cứu mạng mình. Cô cũng chụp ảnh kỷ niệm cùng chủ thuyền và các thành viên trong cộng đồng như một cách tri ân.

Những vụ giải cứu tương tự từng xảy ra trước đây. Vào tháng 11 năm ngoái, nhân viên phà ở Koh Chang đã kịp thời cứu một người đàn ông Thụy Điển khỏi vùng biển gần hòn đảo này, thuộc tỉnh Trat, miền đông Thái Lan. Không rõ liệu người đàn ông này vô tình rơi xuống nước hay tự nhảy xuống, nhưng anh được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch và không có thông tin nào được cập nhật thêm về sức khỏe của anh sau đó.

Trước đó, vào tháng 10 cùng năm, một vụ giải cứu khác diễn ra tại Phuket khi bảy du khách nước ngoài được cứu sống sau khi chiếc thuyền đuôi dài của họ bị lật chỉ 10 phút sau khi rời bến.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI