Tại Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, một người phụ nữ họ Chu đã trải qua 30 giờ bị mắc kẹt trong phòng ngủ do cửa khóa bị hỏng. Không có thức ăn, nước uống hay nhà vệ sinh, cô phải tìm mọi cách để kêu cứu.
Theo Red Star News, trong quá trình dọn dẹp nhà trọ, một cơn gió mạnh đã đóng sập cửa phòng ngủ, khiến Chu bị kẹt. Điện thoại di động được để lại trong phòng khách khiến cô hoàn toàn bị cô lập. Trong 30 giờ, cô cố gắng đá và đập cửa, thậm chí nhảy và dậm chân để báo hiệu cho hàng xóm, nhưng không có ai chú ý. Chu cũng treo bộ đồ đỏ ngoài cửa sổ và thả các tấm ván xốp xuống đất, song mọi nỗ lực đều vô ích.
Trong hành động tuyệt vọng cuối cùng, Chu đã dùng máu của chính mình viết số điện thoại khẩn cấp “110 625” lên một chiếc gối trắng và ném ra ngoài cửa sổ.
Chiếc gối này đã lọt vào tầm mắt của Zhang, một sinh viên đại học đang làm thêm giao đồ ăn. Thấy chất lỏng màu đỏ sẫm cùng số điện thoại được ghi nguệch ngoạc, Zhang lập tức liên hệ cảnh sát. Nhờ sự hỗ trợ của một nhân viên khách sạn gần đó, họ đã xác định vị trí chính xác: tầng 25, căn hộ số 625 của một nhà nghỉ.
Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là vụ bạo lực hoặc bắt cóc. Tuy nhiên, khi phá cửa xông vào, họ phát hiện Chu đang bị nhốt trong phòng, mệt mỏi nhưng an toàn. Chu bày tỏ sự vui mừng tột độ: “Khi cảnh sát phá cửa, tôi cảm thấy như được gặp lại gia đình.”
Để bày tỏ lòng biết ơn, Chu đã muốn trao 1.000 nhân dân tệ cho Zhang, nhưng anh từ chối. Zhang khiêm tốn chia sẻ: “Đó chỉ là một hành động tử tế nhỏ thôi; bất kỳ ai cũng sẽ gọi cảnh sát trong trường hợp đó.”
Hành động nhanh trí của Zhang đã được Meituan, công ty nơi anh làm việc, vinh danh với danh hiệu “Người lái xe tiên phong danh dự” cùng phần thưởng 2.000 nhân dân tệ. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng ca ngợi anh vì tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén: “Anh ấy có thể chỉ giao đồ ăn, nhưng thay vào đó đã hành động quyết đoán, cứu người trong tình huống nguy cấp. Đây là một tấm gương về trách nhiệm và lòng nhân ái.”