
Trong một vụ lừa đảo tinh vi và đầy táo bạo, một người phụ nữ Trung Quốc đã chỉ đạo kế hoạch thay ổ khóa của 80 căn hộ, làm giả giấy tờ sở hữu và bán chúng bất hợp pháp, lừa đảo bạn bè và gia đình số tiền lên đến 24 triệu nhân dân tệ (khoảng 84 tỷ đồng) trong vòng 5 năm. Câu chuyện này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sự quản lý lỏng lẻo trong lĩnh vực bất động sản.
Một cú lừa hoàn hảo
Vương Vĩ, một phụ nữ đến từ tỉnh Cam Túc, miền trung bắc Trung Quốc, được cho là ở độ tuổi đầu 30. Mọi chuyện bắt đầu khi cô kết hôn với Cheng vào năm 2017. Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm nhưng dần rơi vào khủng hoảng tài chính do thói quen chi tiêu xa hoa của Vương. Tình hình trở nên tồi tệ đến mức cha của Cheng buộc phải thế chấp ngôi nhà của mình để vay 450.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) nhằm giúp con trai trả nợ.
Cheng, với lòng biết ơn cha mình, đã chọn cách sống tiết kiệm, chăm chỉ làm việc để trả nợ. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không hay biết rằng ngay từ năm 2019, người vợ mà anh hết lòng yêu thương đã âm thầm thực hiện một kế hoạch lừa đảo tinh vi, nhắm vào chính gia đình và bạn bè thân thiết của họ.

Kế hoạch tinh vi
Vương phát hiện một công ty bất động sản địa phương đang triển khai một loạt nhà tái định cư chưa được phân bổ. Nhận thấy cơ hội béo bở, cô ta sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để tạo ra các giấy chứng nhận quyền sở hữu giả, cùng sơ đồ mặt bằng chi tiết.
Sau đó, Vương lừa các thợ khóa thay toàn bộ ổ khóa của 80 căn hộ bằng cách trình ra các giấy tờ giả mạo. Một thợ khóa giấu tên chia sẻ: "Cô ấy cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, tôi không có lý do gì để nghi ngờ cô ấy". Để tránh bị phát hiện, Vương thuê nhiều thợ khóa khác nhau, đảm bảo rằng mỗi người chỉ thay khóa một số lượng căn hộ nhất định.
Khi đã nắm giữ toàn bộ chìa khóa, Vương bắt đầu rao bán các căn hộ này với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Cô dán nhãn những căn hộ này là "đơn vị nội bộ" và bán chúng với giá chỉ 600.000 nhân dân tệ mỗi căn, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế 1,1 triệu nhân dân tệ (150.000 USD). Trong vòng 5 năm, 42 người thân và bạn bè đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.

Tiền bẩn và tình yêu ảo
Điều đáng nói, số tiền lừa đảo không chỉ được sử dụng để chi tiêu xa hoa mà còn được đổ vào một mối quan hệ tình cảm trực tuyến. Trong suốt thời gian này, Vương thường xuyên chuyển tiền cho một nam streamer nổi tiếng tên là Zhang Zhen, đến từ Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc.
Cô bị Zhang thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên khi xem buổi phát trực tiếp của anh vào tháng 10 năm 2022. Kể từ đó, Vương không tiếc tay tặng cho anh ta những món quà xa xỉ, từ xe hơi hạng sang đến bất động sản đắt đỏ. Theo thông tin tiết lộ, cô đã chi hơn 9,8 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) cho Zhang, bao gồm cả một chiếc SUV trị giá 1,4 triệu nhân dân tệ. Không chỉ Zhang, mà hàng trăm nghìn nhân dân tệ khác cũng được Vương "rót" vào túi của những nam streamer khác.
Điều đáng kinh ngạc là suốt khoảng thời gian này, Cheng hoàn toàn không hay biết gì về hành vi của vợ mình. Anh vẫn chăm chỉ làm việc để trả nợ, trong khi người vợ của mình đang tiêu xài xa hoa để nuôi một người đàn ông khác.

Cuối cùng, vụ lừa đảo cũng bị phát hiện. Hiện tại, Zhang và nền tảng phát trực tiếp nơi anh hoạt động đang hợp tác với cảnh sát để thu hồi số tiền bị đánh cắp. Tính đến nay, nhà chức trách đã thu hồi được khoảng 8 triệu nhân dân tệ. Một luật sư nhận định rằng, xét đến quy mô và số tiền liên quan trong vụ việc, Vương có khả năng phải đối mặt với án tù chung thân cùng với việc bị tịch thu toàn bộ tài sản.
Vụ án đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan.