Vòng quanh thế giới

Thấy người phụ nữ bị liệt nằm giữa đường, nam tài xế đưa ra quyết định gây sốc

Thanh Phúc

Câu chuyện của nam tài xế đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt.

Mùa đông năm 2001, tại một trạm xe buýt thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, một người phụ nữ nằm co ro trong tấm chăn rách, thân thể suy kiệt, gần như bị bỏ mặc giữa đường. Nhiều người đi qua chỉ dừng lại nhìn, rồi lặng lẽ rời đi.

Chỉ có ông Mạnh Triệu Lương, một người đàn ông 49 tuổi làm nghề tài xế xe ba bánh mưu sinh, quyết định dừng lại. Không do dự, ông đưa người phụ nữ đến cơ sở y tế gần nhất. Tại đây, ông biết được danh tính cô là Thiên Vân, quê ở Trương Gia Giới (Hồ Nam), bị lừa bán và trong lúc chống cự đã bị gãy cột sống, dẫn đến liệt nửa người. Sau đó, cô bị bỏ rơi giữa đường như một món đồ vô giá trị.

Dù bản thân cũng sống trong cảnh nghèo khó, phải nuôi mẹ già 70 tuổi bằng nghề nhặt phế liệu và chạy xe ba bánh, ông Mạnh vẫn vay mượn tiền để lo chi phí điều trị cho Thiên Vân. Khi cô xuất viện, ông đưa cô về nhà chăm sóc, bất chấp sự phản đối và hoài nghi của người xung quanh.

Thấy người phụ nữ bị liệt nằm giữa đường, nam tài xế đưa ra quyết định gây sốc Ảnh 1

Suốt 6 tháng, ông học massage để hỗ trợ phục hồi cho cô, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi ngày, trước khi ra ngoài làm việc, ông đều chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống bên giường. Dù bận rộn, ông vẫn quay về giữa trưa để giúp cô trở mình, tránh biến chứng do nằm lâu. Cuộc sống của ông trở nên chật vật hơn khi phần lớn tiền bạc đều dành cho việc chăm sóc người xa lạ.

Tình trạng sức khỏe của Thiên Vân dần cải thiện, nhưng nỗi nhớ nhà ngày càng lớn. Một ngày, cô nghẹn ngào đề nghị được trở về quê. Đó là hành trình dài hơn 1.700 km, điều gần như không thể với một người nghèo như ông Mạnh.

Thế nhưng, ông không từ chối. Tháng 5/2002, ông dùng toàn bộ số tiền ít ỏi để sửa lại chiếc xe ba bánh cũ, chuẩn bị hành lý rồi cõng Thiên Vân lên đường.

Chuyến đi không có bất kỳ sự lãng mạn nào, chỉ có gian nan nối tiếp. Họ ăn bánh khô qua ngày, uống nước suối khi khát, ngủ dưới gầm cầu để tiết kiệm chi phí. Xe hỏng, ông tự sửa; lốp xẹp, ông tự vá. Khi tiền cạn, ông buộc phải bán chiếc xe lăn của Thiên Vân để lấy chút tiền lộ phí.

Trên đường vào Hồ Nam, ông ngã quỵ vì sốt cao sau nhiều ngày đói rét và dầm mưa. Trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng, may mắn đã đến khi người dân địa phương phát hiện và giúp đỡ.

Hành trình của họ sau đó được truyền thông chú ý. Những hình ảnh về người đàn ông gầy gò đẩy xe trong mưa, tận tụy chăm sóc người phụ nữ liệt giường đã khiến nhiều người xúc động. Người dân dọc đường mang thức ăn, nước uống, thậm chí hỗ trợ phương tiện để họ tiếp tục hành trình.

Ngày 12/6/2002, chiếc xe ba bánh cũ kỹ cuối cùng cũng dừng trước nhà Thiên Vân. Cuộc đoàn tụ giữa cô và người mẹ già diễn ra trong nước mắt. Gia đình ngỏ ý đền đáp, nhưng ông Mạnh từ chối, lặng lẽ rời đi vào sáng sớm hôm sau.

Không dừng lại ở đó, ông còn giúp Thiên Vân liên hệ với viện dưỡng lão khi biết gia đình không đủ điều kiện chăm sóc. Nghĩa cử ấy khiến người dân Trương Gia Giới cảm kích, hỗ trợ ông nơi ở và công việc trong nhiều năm.

Năm 2010, khi mẹ ruột lâm bệnh nặng, ông bán nhà trở về quê chăm sóc. Đến nay, dù đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, trở thành tấm gương đạo đức tại địa phương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Không thể làm ngơ trước nỗi đau của người khác”, câu nói giản dị ấy đã theo ông suốt cuộc đời, và cũng chính là lý do để một người đàn ông bình thường tạo nên hành trình phi thường, gieo hy vọng vào lòng biết bao người.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI