Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ giả làm y tá vào bệnh viện bắt cóc trẻ em

Theo Mirror
Chia sẻ

Để che giấu sự thật về cái thai trong bụng, người phụ nữ ở Quý Châu (Trung Quốc) đã nhẫn tâm bắt cóc con của một sản phụ khác hòng qua mặt người yêu và gia đình.

Li là cư dân tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Trước đó, cô ta phát hiện mình bị sảy thai, song không có can đảm nói thật với người yêu mà vẫn tiếp tục đóng vai bà bầu. Li khăng khăng nếu dám tiết lộ sự thật này cho người yêu biết, cô ta nhất định sẽ bị bỏ rơi. 

Li xuất hiện trong camera giám sát của bệnh viện.

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ngày sinh nở đến biết tìm đâu ra đứa bé để làm đẹp lòng người tình? Vì để che giấu đến cùng, Li quyết tâm giả vờ mang thai và chờ cơ hội vào Bệnh viện Lianjiang "sinh con" để bắt cóc một đứa bé vô tội nào đó mang về nhà. 

Xét thấy nghi phạm đã thành khẩn khai báo, tòa tuyên án cô ta 1 năm 10 tháng tù. Hiện chưa rõ người phụ nữ này có định kháng cáo hay không. Ngày 10/12/2019, cảnh sát đã bắt giữ Li vì tội bắt cóc trẻ em. 

Cô ta bắt cóc đứa trẻ để che giấu chuyện mình sảy thai.

Được biết, cô ta đã cải trang thành y tá, lẻn vào phòng hộ sinh và ôm con gái của cô Chen Mingxin đi mất. Khi ấy, trong phòng có ít nhất 10 người bao gồm 3 sản phụ vừa sinh con và người nhà vào chăm sóc, nhưng không một ai nghi ngờ Li vì đinh ninh cô ta là y tá. 

Vợ chồng cô Chen khi ấy đang chợp mắt sau một ngày dài kiệt sức, không ai hay biết có người lạ vào phòng. Lúc tỉnh dậy không thấy con đâu, Chen được sản phụ nằm giường bên cho biết một y tá đã đến ôm bé đi. Ban đầu, mục tiêu của Li vốn là con của sản phụ nằm bên cạnh Chen, nhưng thấy bà mẹ trẻ vẫn chưa ngủ nên cô ta đành chùn bước và nhắm đến con gái của vợ chồng cô.

Bà mẹ trẻ Chen Mingxin.

56 tiếng sau khi bị bắt cóc, em bé sơ sinh đã được giải cứu tại căn phòng trọ của Li cách bệnh viện chỉ hơn 90m.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất