Vòng quanh Thế giới

Thấy có ai đó hay nhìn trộm mình khi tắm, người phụ nữ tưởng ảo giác nhưng 'choáng váng' trước sự thật

Song Long
Chia sẻ

Cứ tưởng bản thân nghĩ ngợi nhiều nên nảy sinh ảo giác, nhưng khi tắm được nửa chừng, người phụ nữ bước đến cửa sổ thì phát hiện sốc.

Mới đây tờ China Times chia sẻ câu chuyện của một người phụ nữ (giấu tên) đến từ Đài Loan (TQ) về cuộc sống hôn nhân của mình trên một hội nhóm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ có chồng đi làm xa nhà, không thường xuyên về. Từ khi mẹ chồng qua đời, chỉ còn mỗi cô, bố chồng và em chồng sống chung nhà.

Phòng tắm ở nhà chồng có cửa sổ và nàng dâu luôn để hé mở vì muốn thông gió. Tuy nhiên, mỗi lần đi tắm cô luôn cảm giác có người đang quan sát ngoài cửa sổ.

Cứ tưởng bản thân nghĩ ngợi nhiều nên nảy sinh ảo giác, nhưng khi tắm được nửa chừng, người phụ nữ bước đến cửa sổ kiểm tra thì phát hiện sốc. Hóa ra bố chồng đang nhìn trộm mình.

Vì hoảng quá, cô hét lên: "Bố ơi! Bố làm gì vậy?" thì ông chỉ đáp: "Bố chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!".

Kể từ lần đó, về sau mỗi khi tắm, dù luôn phải đóng chặt cửa sổ lại, nàng dâu trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Câu chuyện sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Phần lớn đều chỉ trích ông bố chồng là "thiếu đạo đức", một số khác cho rằng người phụ nữ nên hành động kịp thời để tránh hậu quả về sau. "Bố chồng mà nhìn trộm con dâu nghĩa là ông ta có đạo đức yếu kém. Để tránh những chuyện không đáng có xảy ra, bạn không nên sống ở đây nữa, hãy nói chuyện với chồng bạn để có hướng xử lý", "Khuyên bạn nên  thuê một căn hộ chung cư và sống cùng bố mẹ mình", "Hãy cẩn thận, một ngày khác ông ta sẽ có hành động đáng sợ hơn. Đừng xem nhẹ chuyện này!"... là một số bình luận của dân tình.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất