Vòng quanh Thế giới

Ám ảnh lời kể của người phụ nữ bị Taliban khoét mắt, bắn 8 phát súng vào người

Song Long
Chia sẻ

Khi bị quân Taliban tra tấn và khoét mất đôi mắt, Khatera đang mang thai 2 tháng.

Đến nay, Khatera (33 tuổi) vẫn nhớ về cái ngày kinh hoàng năm ngoái, khi cô vướng vào một vụ tấn công do chính cha mình, một cựu chiến binh Taliban, thúc đẩy. Vì bất mãn với việc con gái có công việc ổn định, ông ta đã tố giác cô với phiến quân.

Ám ảnh lời kể của người phụ nữ bị Taliban khoét mắt, bắn 8 phát súng vào người Ảnh 1

Hôm đó, Khatera tan làm và trở về nhà như mọi ngày. Thế nhưng, 3 tay súng Taliban chặn cô giữa đường và yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Sau đó, người phụ nữ đã bị chúng bắn 8 phát đạn vào người ở tỉnh Ghazni (Afghanistan), tiếp đến là rạch tay và móc mắt. Khatera, khi đó đang mang thai 2 tháng, bị bỏ mặc trên đường trong tình trạng thương tích đầy người.

Ám ảnh lời kể của người phụ nữ bị Taliban khoét mắt, bắn 8 phát súng vào người Ảnh 2

"Tôi thật may mắn vì đã sống sót", cô nói. "Họ sẽ tra tấn và vứt xác phụ nữ để đe doạ những người khác, đôi khi thì vứt cho chó ăn. Mọi người phải sống dưới thời Taliban cai trị mới tưởng tượng được họ tàn bạo với phụ nữ, bé gái và những người yếu thế đến mức nào. Trong mắt Taliban, phụ nữ không phải là con người mà chỉ là một cái xác có thể bị hành hạ".

Ám ảnh lời kể của người phụ nữ bị Taliban khoét mắt, bắn 8 phát súng vào người Ảnh 3

Khatera hiện đang sống ở Delhi (Ấn Độ) với chồng con, nhưng cô không khỏi lo lắng cho đồng bào ở quê nhà khi Taliban trở lại. "Taliban không cho phép phụ nữ gặp bác sĩ nam, cũng không cho họ học tập và làm việc. Đời người phụ nữ còn lại gì?", cô nói. "Bây giờ, mối quan tâm đã vượt ra ngoài vấn đề đó. Tôi không biết liệu họ có lấy giết chóc và tra tấn làm thú vui nữa hay không". Trước đó, Taliban cam kết sẽ "tôn trọng quyền phụ nữ".

Xem thêm: 'Taliban đã đến gõ cửa 3 lần, lần thứ 4 chúng đánh mẹ tôi đến chết!'

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất