Vào sáng ngày 28/4 vừa qua, người dân tại thị trấn Sungai Petani, bang Kedah (Malaysia) bàng hoàng chứng kiến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngay tại một quán ăn địa phương. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng, khiến không chỉ thực khách tại hiện trường hoảng loạn mà còn để lại hậu quả đau lòng khi một người phụ nữ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Theo thông tin được trang World of Buzz đăng tải, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân – một phụ nữ 55 tuổi – đang dùng bữa sáng tại quán như thường lệ. Bà ngồi cùng một số khách khác thì bất ngờ một chiếc ô tô màu trắng, hiệu Perodua Alza, lao thẳng từ ngoài đường vào trong quán. Cú đâm mạnh khiến bà tử vong tại chỗ trước khi lực lượng cấp cứu có mặt. Những người xung quanh chứng kiến khoảnh khắc chiếc xe phá vỡ không gian yên bình của buổi sáng bằng tiếng động kinh hoàng cùng cảnh tượng hỗn loạn ngay sau đó.
Nạn nhân được xác định là người làm nghề bán mỹ phẩm. Bà thường ghé qua quán ăn này mỗi sáng sau khi đưa mẹ già tới viện dưỡng lão. Theo lời người thân, bà là người con hiếu thảo, luôn chu đáo trong việc chăm sóc mẹ, sống vui vẻ và yêu đời. Hôm ấy cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác – nhưng không ai ngờ đó lại là lần cuối bà bước chân vào quán quen thuộc.
Cùng thời điểm, chủ quán bán mì hoành thánh và ba thực khách khác cũng bị thương, trong đó người bán hàng bị thương nặng hơn. Toàn bộ khu vực bên trong quán bị hư hại nghiêm trọng, bàn ghế bị hất văng, đồ đạc đổ vỡ la liệt. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không trùng vào cuối tuần – khoảng thời gian khu vực này thường rất đông đúc do nằm gần một khu chợ – nên số người bị ảnh hưởng không cao hơn.
Tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn là một phụ nữ 60 tuổi. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra. Có hai giả thuyết được đưa ra: một số nhân chứng cho rằng nữ tài xế có thể đã đạp nhầm chân ga thay vì phanh, khiến chiếc xe tăng tốc đột ngột và lao vào quán. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng bà có thể đã bị lên cơn đau tim trong lúc lái xe, dẫn đến việc mất kiểm soát phương tiện.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, đồng thời đưa thi thể nạn nhân tới nhà xác Bệnh viện Sultan Abdul Halim để khám nghiệm pháp y. Chiếc xe gây tai nạn được kéo về đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Chủ quán ăn cũng đã được mời đến trụ sở để cung cấp lời khai và làm rõ các tình tiết liên quan.
Vụ việc đau lòng này đã dấy lên nhiều tranh luận trong dư luận Malaysia, đặc biệt là về độ an toàn giao thông khu vực nội thị, cũng như các vấn đề liên quan đến sức khỏe và khả năng điều khiển xe của tài xế cao tuổi. Không ít người bày tỏ lo ngại rằng nếu nguyên nhân thực sự là do cơn đau tim hay nhầm lẫn thao tác khi điều khiển phương tiện, thì cần có những quy định nghiêm ngặt hơn trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá khả năng lái xe đối với người lớn tuổi.
Hiện tại, người dân quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Không chỉ vì sự ra đi đột ngột của một người phụ nữ hiền hậu, mà còn vì sự bất ngờ và mong manh của cuộc sống – khi một buổi sáng yên bình có thể biến thành bi kịch chỉ trong chớp mắt. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và luôn cẩn trọng trong sinh hoạt thường ngày.