Một hình thức lừa đảo mới núp bóng việc "thu mua tóc" đang khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ, khi một phụ nữ trẻ bị dụ cạo trọc đầu để đổi lấy tiền, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng và tổn thương tinh thần nặng nề. Vụ việc được hé lộ từ bài đăng cảnh báo của một thợ cắt tóc nam trên Facebook, đăng tải trong nhóm cộng đồng thợ barber. Theo chia sẻ, anh đã trực tiếp chứng kiến và tham gia vào quá trình cắt tóc cho nạn nhân mà không ngờ đó lại là một cái bẫy tinh vi của kẻ lừa đảo.
Theo lời người thợ, một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, tóc dài, bước vào tiệm với mong muốn cắt tóc để bán lấy tiền. Dù được khuyên nên đến salon dành cho nữ, cô vẫn kiên quyết yêu cầu cắt tại tiệm barber. Điều này khiến anh cảm thấy có phần bất thường, nhưng vẫn đồng ý thực hiện. Sự việc trở nên đáng ngờ hơn khi đến lúc cắt tóc, người phụ nữ đưa điện thoại cho thợ nói chuyện trực tiếp với "người thu mua tóc" ở đầu dây bên kia. Người này ra lệnh cạo tóc thành kiểu skinhead (cạo sát da đầu) - một yêu cầu hoàn toàn trái với thông lệ mua bán tóc thông thường, vốn không cần cạo trọc hoàn toàn.
Chưa dừng lại ở đó, kẻ tự xưng người mua còn yêu cầu quay video toàn bộ quá trình cắt tóc, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất, coi đây là điều kiện bắt buộc để chuyển tiền. Dù được hỏi lại nhiều lần, người phụ nữ vẫn chấp nhận làm theo vì tin rằng sau khi gửi clip, cô sẽ nhận được 2.200 baht (khoảng 1.8 triệu đồng), thậm chí còn hứa sẽ gửi thêm tiền cảm ơn thợ cắt tóc.
Thế nhưng, sau khi mái tóc dài bị cạo sạch, clip được gửi đi, kẻ kia chỉ hỏi lại một câu lạnh lùng: "Chỉ có từng này thôi à?" rồi lập tức cắt liên lạc, chặn Facebook và không chuyển tiền như đã hứa. Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ cô gái đã bị lừa.
Người thợ cắt tóc cho biết, qua các đoạn tin nhắn, nhiều khả năng kẻ lừa đảo không hề có ý định mua tóc mà chỉ muốn xem cảnh phụ nữ bị cạo đầu để thỏa mãn sở thích cá nhân hoặc lệch lạc tâm lý. Anh bày tỏ sự xót xa, cho rằng đây là cú sốc lớn đối với phụ nữ, bởi mái tóc không chỉ là ngoại hình mà còn là danh dự, lòng tự trọng.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận. Trước áp lực công chúng, kẻ được cho là "người mua" sau đó đã chuyển tiền cho nạn nhân, nhưng chỉ tổng cộng 2.000 baht vẫn thấp hơn thỏa thuận ban đầu và yêu cầu cô gỡ bài đăng.
Nạn nhân, chị Nittaya (34 tuổi), chia sẻ trong nước mắt: "Tôi buồn và xấu hổ. Tôi đã mất mái tóc nhưng suýt không nhận được đồng nào. Tôi chỉ mong người đó xin lỗi và đừng làm điều này với người khác nữa. Với tôi, số tiền nhỏ này cũng là con đường sống lúc khó khăn".
Ở một diễn biến nhân văn hơn, số tóc đã bị cắt của chị sau đó được một salon khác mua lại để làm tóc giả tặng bệnh nhân ung thư. Nghĩa cử này phần nào xoa dịu nỗi đau mà chị phải gánh chịu.
Qua câu chuyện trên, các thợ làm tóc và cư dân mạng đồng loạt cảnh báo những người có ý định bán tóc cần hết sức thận trọng, không làm theo những yêu cầu bất thường, đặc biệt là việc quay clip riêng tư hay cạo trọc đầu, để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo trá hình đầy nhẫn tâm.