Vòng quanh thế giới

Người phụ nữ bị đánh thuốc mê khi đi du lịch, bàng hoàng cảnh tượng sau khi tỉnh dậy

Thanh Phúc

Người phụ nữ bị đánh thuốc mê đã vô cùng hoang mang sau khi tỉnh lại và nhớ về sự việc.

Một nữ blogger du lịch người Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng du lịch quốc tế sau khi trở thành nạn nhân của một vụ việc nghi bị đánh thuốc mê tại Manila, Philippines. Chỉ trong ngày đầu tiên tham gia chương trình "trao đổi công tác" kéo dài 14 ngày, cô đã bị mất ý thức trong nhiều giờ và thiệt hại số tiền lên tới gần 20.000 nhân dân tệ (khoảng 72 triệu đồng).

Theo thông tin được tờ Tin tức Bắc Kinh đăng tải, nạn nhân là Li Dalu (tên đã được thay đổi), một blogger du lịch đến từ Trung Quốc đại lục. Cô đến Manila từ Nhật Bản vào rạng sáng ngày 18/6 để tham gia chương trình làm việc đổi chỗ ở tại một khách sạn địa phương.

Người phụ nữ bị đánh thuốc mê khi đi du lịch.
Người phụ nữ bị đánh thuốc mê khi đi du lịch.

Sự việc bắt đầu khi Li Dalu mua nước dừa gần khách sạn vào sáng cùng ngày. Tại đây, cô được hai phụ nữ trung niên chủ động tiếp cận. Một người tự giới thiệu tên là Abby, từng làm việc tại Nhật Bản trong 6 tháng, người còn lại tự nhận là em họ của Abby.

Theo lời kể của nạn nhân, hai người phụ nữ tỏ ra vô cùng thân thiện. Họ giới thiệu các địa điểm du lịch nổi tiếng, hỗ trợ dịch biển báo và liên tục nhắc nhở cô chú ý bảo quản tài sản cá nhân. Sự nhiệt tình này khiến nữ blogger dần mất cảnh giác.

Đến buổi chiều, cả ba cùng đi tham quan chợ và trung tâm thương mại. Trong quá trình trò chuyện, hai người phụ nữ còn hỏi cô sử dụng ngân hàng nào và khuyên không nên để giấy tờ tùy thân hay thẻ ngân hàng trong khách sạn để tránh bị mất cắp. Tin tưởng lời khuyên này, Li Dalu đã quay về khách sạn lấy hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng mang theo.

Danh tính hung thủ trong sự việc người phụ nữ bị đánh thuốc mê khi đi du lịch.
Danh tính hung thủ trong sự việc người phụ nữ bị đánh thuốc mê khi đi du lịch.

Khoảng 16h cùng ngày, khi cả nhóm di chuyển bằng taxi đến một nhà thờ, hai người phụ nữ đã mua đồ uống và đồ ăn nhẹ tại cửa hàng tiện lợi. Li Dalu cho biết sau khi uống một loại nước vị đào do họ mời, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bất thường. Sau đó, cô ăn thêm mì và súp rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.

Nữ blogger chỉ tỉnh lại vào khoảng gần 2h sáng ngày hôm sau khi đang ngồi trên một chiếc taxi đỗ trước khách sạn. Do giấy tờ và thẻ ngân hàng vẫn còn trong người, cô quay về phòng nghỉ mà không nhận ra điều bất thường. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi kiểm tra lại tài sản, cô phát hiện khoảng 3.000 peso Philippines, 5.000 yên Nhật, 20 euro tiền mặt cùng một chiếc nhẫn bạc đã biến mất.

Nghiêm trọng hơn, lịch sử giao dịch ngân hàng cho thấy từ tối 18/6 đến rạng sáng 19/6, thẻ ngân hàng của cô đã bị sử dụng trái phép hơn 20 lần tại hai máy ATM khác nhau, gây thiệt hại gần 20.000 nhân dân tệ. Điều khiến nạn nhân lo ngại là một giao dịch vẫn phát sinh sau khi thẻ đã được trả lại, làm dấy lên nghi ngờ thông tin thẻ đã bị sao chép.

Sau vụ việc, Li Dalu đã trình báo với cảnh sát Philippines và cung cấp video do cô tự quay trong quá trình di chuyển để hỗ trợ điều tra. Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm đã theo dõi nạn nhân từ quầy bán nước dừa và lần theo được địa điểm rút tiền.

Theo cơ quan điều tra, một trong hai nghi phạm đã từng bị bắt giữ vì hành vi cướp tài sản. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Cảnh sát Philippines cũng cho biết họ từng tiếp nhận nhiều vụ việc có phương thức tương tự trước đây, đồng thời khuyến cáo du khách nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, không nhận đồ ăn, thức uống từ người lạ và tuyệt đối không tiết lộ thông tin tài chính cá nhân trong quá trình du lịch.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI