Một vụ tấn công hiếm gặp nhưng gây rúng động vừa xảy ra tại tỉnh Bắc Maluku, Indonesia, khi một phụ nữ 44 tuổi bị một con trăn gấm khổng lồ dài khoảng 7,8 mét siết chết và nuốt chửng giữa cánh đồng.
Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là bà Elizabeth Yamalau. Chiều 9/6, bà rời nhà đến một vườn cây ăn quả gần đó để lùa đàn gia súc trở về. Tuy nhiên, khi đang di chuyển qua khu vực cỏ rậm, bà bất ngờ bị một con trăn gấm phục kích.
Con vật được cho là đã cắn vào chân nạn nhân trước khi dùng thân mình quấn chặt, khiến bà không có cơ hội chống cự. Sau khi siết chết con mồi, con trăn bắt đầu nuốt nạn nhân.
Đến tối muộn, không thấy vợ trở về như thường lệ, chồng bà Elizabeth đã đi tìm. Trên đường đến khu vườn, người đàn ông bàng hoàng phát hiện một con trăn khổng lồ đang nằm giữa cánh đồng với phần thân phình to bất thường. Tiến lại gần, ông kinh hoàng nhận ra nửa thân của vợ vẫn còn mắc kẹt trong miệng con vật.
Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu người thân, ông lập tức dùng dao chặt đầu con trăn rồi kéo thi thể vợ ra ngoài. Tuy nhiên, bà Elizabeth đã tử vong trước đó.
Cảnh sát địa phương cho biết hàng xóm và người dân trong khu vực đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về nhà để tổ chức tang lễ.
Các vụ trăn tấn công và nuốt người rất hiếm xảy ra trên thế giới, song Indonesia là một trong số ít quốc gia từng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự do môi trường rừng nhiệt đới rộng lớn, nơi loài trăn gấm sinh sống phổ biến.
Trăn gấm (Reticulated Python) được xem là loài rắn dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài hơn 8 mét. Chúng không có nọc độc nhưng săn mồi bằng cách siết chặt khiến con mồi ngạt thở trước khi nuốt trọn.
Sự việc một lần nữa làm dấy lên những cảnh báo về nguy cơ con người chạm trán với động vật hoang dã tại các khu vực canh tác nằm gần rừng hoặc vùng cây cối rậm rạp. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi theo nhóm, tránh di chuyển một mình vào chiều tối và thường xuyên phát quang bụi rậm để hạn chế nguy cơ bị các loài bò sát lớn phục kích.