Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ bị đánh đến chết vì vô sinh, cả gia đình chồng thay nhau bạo hành

Hà Phương
Chia sẻ

Vì tốn tiền cưới xin nhưng rước về một cô con dâu mắc bệnh tâm thần lại không thể sinh nở, gia đình chồng hầu như mỗi ngày đều đem cô ra để trút giận.

Kể từ tháng 7/2018, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã bị chồng và bố mẹ chồng thay nhau bạo hành. Tới đầu năm 2019, người phụ nữ đã qua đời dưới đòn roi của nhà chồng nhưng mãi tới thời gian gần đây, vụ án mới được xét xử. 

Từ quá khứ đau buồn tới việc bị nhà chồng bạo hành

Đã sinh ra trong một gia đình bất hạnh, người phụ nữ họ Phương (sinh năm 1997, đến từ Đức Châu, tỉnh Sơn Đông) còn phải chịu nhiều cay đắng, tủi nhục hơn sau khi lấy chồng. Theo đó, Phương là con một trong nhà, bố mất sớm và cô sống cùng người mẹ mắc bệnh tâm thần. Sức khỏe của Phương khá tốt, nhưng cô phản ứng hơi chậm. 

Sau đó, Phương kết hôn với một người đàn ông họ Trương. Về làm dâu chưa được bao lâu, gia đình nhà chồng phát hiện thấy Phương có nhiều hành vi bất thường, lúc này họ mới biết cô mắc bệnh tâm thần.

Người phụ nữ bị đánh đến chết vì vô sinh, cả gia đình chồng thay nhau bạo hành Ảnh 1
Ảnh thời thơ ấu của Phương bên cạnh mẹ. 

Không chỉ vậy, gia đình Trương còn phát hiện ra Phương không thể sinh con thông qua bài kiểm tra y tế. Hỏi thăm những người cùng làng của Phương, gia đình Trương biết được Phương từng phá thai với một người đàn ông trong làng, vì vậy bây giờ cô không thể có con được nữa.

Hơn nữa, để cưới Phương về nhà, gia đình Trương đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm nên khi biết con dâu là một người mắc bệnh tâm thần lại không thể sinh con nên gia đình này vô cùng tức giận, cảm thấy như bị lừa. Do đó, họ đã thay phiên nhau tra tấn Phương để trút giận. 

Bố chồng của Phương là một kẻ nghiện rượu. Kể từ tháng 7/2018, mỗi lần đi uống rượu về, ông ta lại lôi Phương ra đánh đập. Thậm chí, bố chồng còn đề xuất với cả nhà không cho Phương ăn cơm.

Người phụ nữ bị đánh đến chết vì vô sinh, cả gia đình chồng thay nhau bạo hành Ảnh 2
Ảnh của Phương hồi nhỏ. 

Em họ của Phương cho biết, trước khi Phương kết hôn, cô cao khoảng 1m76, nặng tới 80kg nhưng khi qua đời, cô chỉ nặng hơn 30kg. “Tôi biết chị ấy có khoảng thời gian tồi tệ ở nhà chồng, nhưng chị ấy không hề nhận thức được rằng chị ấy đang bị bạo hành, đánh đập”, người này cho biết. 

Ngày người phụ nữ được “giải thoát” khỏi địa ngục trần gian

Sau vài tháng bị bạo hành, cuối cùng Phương đã qua đời vào ngày 31/1/2019. Ngày hôm đó, cô bị gia đình chồng đánh đập đến chết.

Mẹ chồng của Phương là bà Lưu thú nhận, vào ngày hôm đó bà sai con dâu đi cọ nồi nhưng cô cãi lại nên bà đã ra tay đánh con dâu. Tới 10h sáng, bà Lưu lại nhờ Phương đi giặt quần áo nhưng cô không đi.

Tức giận, bà Lưu liền cầm một thanh gỗ dài khoảng 50cm, đường kính 3cm đánh Phương vào đầu, vai và chân. Khi thấy vợ đánh con dâu, ông Trương cũng chạy ra đánh con dâu 3-4 lần rồi đẩy cô ngã xuống sân. 

Người phụ nữ bị đánh đến chết vì vô sinh, cả gia đình chồng thay nhau bạo hành Ảnh 3
Nơi Phương nằm ngủ rất bừa bộn. 

Sau khi đánh Phương, cặp vợ chồng này phạt Phương đứng trong sân. Khoảng nửa tiếng sau, Phương tự mình đi vào nhà. 

Tiếp đó, ông Trương lại gọi con dâu ra mổ cá nhưng Phương không biết làm. Ông Trương lại nổi điên lên dùng gậy đánh cô 4 lần vào lưng, chân và mông. 

Tới 11h30 phút, cả gia đình ăn cơm trưa nhưng tuyệt nhiên không gọi Phương ra ăn cùng. Vì vậy, Phương đành vào phòng nằm ngủ. Tuy nhiên, gia đình Trương đã đưa cho con dâu vài chiếc bánh bao nhưng không rõ cô có ăn hay không.

Tới 15h30 phút chiều, chồng Phương gọi cô đưa cho anh thứ gì đó để ổ cắm trong nhà nhưng cô không đưa. Lúc này, Trương nổi điên lên xông vào phòng, dùng kéo cắt tóc Phương.

Tới 16h30 phút chiều, Trương gọi vợ ra giặt quần áo nhưng Phương không chịu làm, và anh lại cầm gậy đánh vào lưng, hông và chân vợ. Nhưng sau đó Phương vẫn tiếp tục nằm trên giường và ngủ. 

Người phụ nữ bị đánh đến chết vì vô sinh, cả gia đình chồng thay nhau bạo hành Ảnh 4
Một người thân của Phương.

Tới 18h chiều, bà Lưu phát hiện thấy con dâu hơi thở yếu nên vội vàng gọi con trai qua xem. Khoảng 40 phút sau, gia đình Trương gọi xe cấp cứu đưa Phương tới bệnh viện, lúc này cô đã thở không ra hơi. Cuối cùng, Phương đã không thể qua khỏi, được “giải thoát” khỏi địa ngục trần gian.

Bản án cho 3 “con thú đội lốt người” 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Phương bị suy dinh dưỡng, phải chịu nhiều tác động ngoại lực khiến một diện tích lớn mô mềm bị co thắt dẫn đến tử vong. 

Sau khi Phương qua đời, Trương và bố mẹ anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về vụ việc. Tại đồn cảnh sát, Trương cũng khai rằng Phương không biết nấu ăn nhưng cô lại ăn rất nhiều. Bọn họ đánh đập cô và sau này Phương không dám ngồi ăn cơm chung cùng gia đình chồng nữa.

Thời gian qua đi, cũng chẳng ai thèm gọi Phương ra ăn cơm. Mỗi ngày Phương chỉ ăn 1-2 bữa. Nếu Trương và bố mẹ anh đều có việc phải đi ra ngoài, họ sẽ nhốt Phương trong nhà và khóa trái cửa lại.

Sau quá trình xét xử, tòa án phán quyết gia đình 3 người anh Trương phạm tội tra tấn, ngược đãi. Cụ thể, ông Trương bị kết án 3 năm tù, bà Lưu 2 năm 2 tháng tù, anh Trương 2 năm tù và 3 năm quản chế. 

Ngoài ra, gia đình Trương cũng phải trả tổng cộng 42562 tệ (hơn 150 triệu đồng) để lo chi phí tang lễ cho Phương và những khoản tiền bồi thường. Tuy nhiên, luật sư nhận thấy có nhiều điểm chưa hợp lý nên vụ án sẽ được xử lại vào ngày 19/11 sắp tới. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất