Vòng quanh thế giới

Người mẹ gọi cứu hỏa nhờ bắt con trai lúc nửa đêm, lý do khiến ai cũng bất ngờ

Hoài Thương

Lực lượng cứu hỏa vô cùng xôn xao trước cuộc gọi của người mẹ này.

Một cuộc gọi khẩn cấp lúc nửa đêm khiến lực lượng cứu hỏa ở Chiết Giang (Trung Quốc) không khỏi bàng hoàng khi người báo cháy không phải vì hỏa hoạn, mà là một người mẹ cầu cứu vì chính… con trai mình.

Người mẹ gọi cứu hỏa nhờ bắt con trai lúc nửa đêm, lý do khiến ai cũng bất ngờ Ảnh 1

Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, mới đây, Đội cứu hỏa huyện Vũ Nghĩa tiếp nhận một cuộc gọi 119 với nội dung vô cùng lạ lùng. Ở đầu dây bên kia là giọng một người mẹ đầy bất lực: "Con trai tôi rất thích mua các dụng cụ, hóa chất để làm thí nghiệm trong nhà. Cháu thường xuyên đốt lửa, tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không chịu nghe. Nhờ các anh đến dạy dỗ, hoặc… bắt cháu đi giúp tôi".

Người phụ nữ cho biết con trai bà mới 13 tuổi, say mê hóa học và thường xuyên tiến hành các "thí nghiệm" ngay trong căn hộ gia đình, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Do thời điểm gọi đã khuya, để không ảnh hưởng đến việc học của cậu bé vào ngày hôm sau, các "người lính áo xanh" hẹn sẽ đến nhà vào tối hôm sau để trực tiếp tìm hiểu và hướng dẫn.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại nhà, khung cảnh trong phòng ngủ của cậu bé khiến ai nấy đều giật mình. Ngay sát chiếc giường là một chiếc tủ gỗ được biến thành "phòng thí nghiệm mini" với đủ loại chai lọ hóa chất, dụng cụ thí nghiệm và cả đèn cồn.

Người mẹ gọi cứu hỏa nhờ bắt con trai lúc nửa đêm, lý do khiến ai cũng bất ngờ Ảnh 2

Không gian chật hẹp, thiếu thông gió, lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy như sách vở, chăn màn, rèm cửa, tất cả tạo thành một "quả bom hẹn giờ" về nguy cơ hỏa hoạn. Thấy cậu bé đứng lúng túng một bên, các chiến sĩ cứu hỏa nhẹ nhàng trấn an và bắt đầu cuộc trò chuyện: "Đây là khu dân cư, không phải phòng thí nghiệm chuyên nghiệp. Chú biết con không cố ý gây cháy, nhưng chỉ cần một chút sơ suất, ngọn lửa có thể bén vào sách, giường hay rèm cửa, tạo ra khói độc rất nguy hiểm. Con thích khám phá khoa học là điều rất tốt, nhưng mình đã chọn đúng nơi và cách để làm chưa?".

Các chiến sĩ đã lấy những vụ cháy thực tế làm ví dụ, giải thích cho cậu bé hiểu rõ nguy cơ của việc lưu trữ hóa chất bừa bãi và sử dụng lửa trong không gian sinh hoạt. Họ khẳng định sự tò mò, tinh thần khám phá là điều đáng trân trọng, nhưng cũng nhấn mạnh: An toàn luôn phải đặt lên hàng đầu. Khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hành đúng cách và đúng môi trường.

Người mẹ gọi cứu hỏa nhờ bắt con trai lúc nửa đêm, lý do khiến ai cũng bất ngờ Ảnh 3

Sau một hồi trao đổi, cậu bé dần nhận ra những rủi ro tiềm ẩn từ hành động của mình và cam kết sẽ không tiếp tục thực hiện các thí nghiệm nguy hiểm tại nhà.

Trước khi rời đi, các "người lính áo xanh" tặng cậu một cuốn sổ và tài liệu về kiến thức phòng cháy chữa cháy, khuyến khích em nuôi dưỡng tình yêu khoa học theo những cách an toàn hơn.

Trẻ em có tinh thần khám phá khoa học là điều vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, việc tự ý làm thí nghiệm hóa học trong nhà tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm:

- Không gian không phù hợp: Nhà ở không có hệ thống thông gió, phòng cháy và thiết bị ứng phó khẩn cấp như phòng thí nghiệm chuyên nghiệp.

- Quản lý vật liệu lỏng lẻo: Hóa chất để lẫn lộn, dễ rò rỉ, tiếp xúc nhầm hoặc gây phản ứng nguy hiểm.

- Thiếu hướng dẫn chuyên môn: Không có người giám sát, nguy cơ bỏng, cháy nổ, thậm chí ngộ độc là rất cao.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI