Vòng quanh thế giới

Người mẹ treo thưởng hàng tỷ đồng để tìm con trai bị bắt cóc, nhiều người mạo danh

Thanh Phúc

Vụ bắt cóc đã khiến gia đình rơi vào cảnh tan nát, nhưng họ không ngừng hy vọng tìm lại đứa con của mình.

Một thông tin gây xôn xao dư luận Trung Quốc những ngày qua: một gia đình ở Thượng Hải treo thưởng cả căn nhà giá trị để tìm lại con trai mất tích từ 26 năm trước. Người mẹ, bà Đường Vệ Hoa xác nhận với phóng viên Guangzhou Daily Xinhuacheng rằng khoản thưởng này là thật, xuất phát từ di nguyện của người cha chồng quá cố. Ngôi nhà tại quận Mẫn Hàng, Thượng Hải, sẽ được trao cho bất kỳ ai cung cấp manh mối trực tiếp giúp tìm ra tung tích con trai bà, Vương Lỗi.

Người mẹ treo thưởng hàng tỷ đồng để tìm con trai bị bắt cóc, nhiều người mạo danh Ảnh 1

Trở về quá khứ, ngày 26/8/1999 là dấu mốc không thể quên với gia đình bà Đường. Khi ấy, gia đình sở hữu một nhà máy đồ gia dụng và một cửa hàng kinh doanh khấm khá. Trong lúc bận công việc, vợ chồng bà gửi con trai 4 tuổi cho nhân viên cửa hàng trông coi. Không ngờ, một nhân viên khác tên Lục đã lợi dụng sơ hở để bắt cóc cậu bé.

Theo hồ sơ điều tra, Lục dụ dỗ bé Vương Lỗi rời khỏi cửa hàng, sau đó liên tục di chuyển qua nhiều nơi, từ Thượng Hải đến Quế Lâm (Quảng Tây). Chỉ vài ngày sau, đối tượng bị bắt khi lang thang ở một nhà máy gạch tại Liễu Châu. Dù thú nhận đã “lạc mất” đứa trẻ ở thị trấn Hà Mục, huyện Dung Thủy, tung tích của Vương Lỗi từ đó đến nay vẫn là ẩn số.

Điều cay đắng là Lục từng nhiều lần xin làm việc trong cơ sở của gia đình bà Đường, thậm chí được cưu mang khi khó khăn. Thế nhưng, chính người đàn ông này lại nhẫn tâm ra tay.

Người mẹ treo thưởng hàng tỷ đồng để tìm con trai bị bắt cóc, nhiều người mạo danh Ảnh 2

Năm 2000, Lục bị tuyên 15 năm tù vì tội buôn bán trẻ em. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thượng Hải cho rằng mức án quá nhẹ và có sai sót trong tố tụng. Sau nhiều lần xét xử lại, năm 2011, Lục chính thức bị kết tội bắt cóc và nhận án tù chung thân. Thế nhưng, với lý do cải tạo tốt, hắn được giảm án và ra tù tháng 11/2022.

Trong lời khai, Lục thừa nhận từng bắt cóc một đứa trẻ khác trước đó vài năm, nhưng vì gia đình nạn nhân không báo cảnh sát nên hắn mới có cơ hội tiếp tục phạm tội.

Người mẹ treo thưởng hàng tỷ đồng để tìm con trai bị bắt cóc, nhiều người mạo danh Ảnh 3

Việc con trai mất tích đã để lại vết thương sâu sắc cho gia đình họ Vương. Bà Đường cho biết, chỉ ba tháng trước khi vụ việc xảy ra, bà từng phải phẫu thuật và mất khả năng sinh thêm con. Người chồng vì đau khổ, dằn vặt, nhiều lần lâm bệnh nặng và qua đời trong trầm cảm. Ông bà nội của Vương Lỗi cũng không nguôi hy vọng cháu trai trở về. Trước khi qua đời, người ông để lại di chúc hiến căn nhà ở Mẫn Hàng làm phần thưởng cho bất kỳ ai giúp tìm được cháu.

“Ông nội Lôi Lôi gọi tên cháu đến tận hơi thở cuối cùng”, bà Đường nghẹn ngào.

Kinh tế gia đình cũng kiệt quệ vì hành trình tìm con. Cửa hàng và nhà máy phải đóng cửa vào năm 2013. Từ đó, cả gia đình gần như dồn toàn bộ sức lực cho hành trình tìm kiếm.

Người mẹ treo thưởng hàng tỷ đồng để tìm con trai bị bắt cóc, nhiều người mạo danh Ảnh 4

Trong căn nhà nhỏ ở Thượng Hải, bà Đường vẫn giữ nguyên từng món đồ chơi, từng bức vẽ gà con, mèo con của cậu bé ngày nào. Trên bàn, chồng vé tàu dày cộp chất đầy, minh chứng cho hàng trăm chuyến đi Thượng Hải-Quảng Tây trong suốt hơn hai thập kỷ.

“Đã 26 năm, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Mỗi manh mối, dù nhỏ nhất, tôi đều gửi cho công an xác minh”, bà nói.

Sau khi thông báo treo thưởng căn nhà được lan truyền, nhiều người liên hệ, thậm chí có người tự nhận là “Lôi Lôi”. Dù chưa có kết quả xác thực, bà vẫn kiên trì tổng hợp thông tin và phối hợp với cơ quan phòng chống buôn người.

Người mẹ treo thưởng hàng tỷ đồng để tìm con trai bị bắt cóc, nhiều người mạo danh Ảnh 5

Ngôi nhà được treo thưởng nằm ở vị trí đắc địa tại quận Mẫn Hàng, gần công viên Giải trí Tấn Giang. Theo giá thị trường, bất động sản khu vực này có thể đạt trên 50.000 nhân dân tệ/m2, tức trị giá hàng triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng). Đó không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là biểu tượng cho lời hứa của gia đình với người ông đã khuất.

“Chúng tôi sẽ giữ lời. Nếu ai đưa con trai tôi trở về, căn nhà này sẽ thuộc về họ”, bà Đường khẳng định.

Người mẹ treo thưởng hàng tỷ đồng để tìm con trai bị bắt cóc, nhiều người mạo danh Ảnh 6

Ở tuổi xế chiều, mái tóc đã bạc, bà Đường Vệ Hoa vẫn chưa từ bỏ. Trong đôi mắt của bà, niềm tin rằng con trai còn sống vẫn luôn cháy bỏng. “Hộ khẩu của con tôi vẫn còn trong sổ hộ khẩu gia đình. Tôi tin rằng một ngày nào đó, nó sẽ trở về”.

Từ một gia đình đủ đầy, họ đã trải qua mất mát, bệnh tật, phá sản. Nhưng suốt 26 năm, ngọn lửa hy vọng chưa bao giờ dập tắt. Và nay, căn nhà treo thưởng không chỉ là tài sản, mà còn là lời cầu cứu, một tấm vé hy vọng đưa Vương Lỗi trở về sau hành trình tìm con dài đằng đẵng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI