Vòng quanh Thế giới

Người mẹ 'khóc cả ngày' khi phát hiện con trai tưởng mất tích 10 năm vẫn còn sống

Linh Lan
Chia sẻ

Người mẹ tưởng con trai mình đã chết sau hơn 10 năm "bặt vô âm tín" bị sốc khi phát hiện ra con còn sống.

Bà Joyce Curtis đã"khóc cả ngày" khi biết tin vui rằng con trai thất lạc đã 10 năm vẫn còn sống. Lần cuối cùng bà nhận tin tức từ con trai Nicholas là vào năm 2010 khi anh phải nhập viện sau khi đi nhờ xe quanh Pháp và Tây Ban Nha.

Vì thời gian trôi qua đã quá lâu và dịch bệnh Covid-19 hoành hành thời gian qua nên bà Joyce tưởng con trai mình đã không còn trên cõi đời này nữa.

Vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, bà Joyce nhận được một cuộc điện thoại thông báo Nicholas vẫn còn sống và đang nằm viện, lần này là ở miền nam nước Pháp.

Người mẹ 'khóc cả ngày' khi phát hiện con trai tưởng mất tích 10 năm vẫn còn sống Ảnh 1
Bà Joyce Curtis bị sốc khi biết tin con trai thất lạc 10 năm qua vẫn còn sống.

"Tôi không thể tin được", Joyce nói. "Khi nhận được cuộc gọi thông báo rằng con trai còn sống, tôi thực sự bị sốc. Tôi chỉ biết khóc cả ngày. Điều này khiến tôi cảm thấy Giáng sinh thật đặc biệt, nhất là kể từ khi chồng tôi qua đời vào tháng 6. Nó giống như một phép lạ".

Nicholas rời quê hương Glasgow, Lanarkshire (Scotland), vào giữa những năm 2000 để đi du lịch châu Âu sau khi mất việc.

Nicholas nói với mẹ rằng cậu đã đi nhờ xe của người khác. Còn Joyce thì tin con trai mình phải sống lang thang trên đường phố Paris.

Người mẹ 'khóc cả ngày' khi phát hiện con trai tưởng mất tích 10 năm vẫn còn sống Ảnh 2
Bà Joyce Curtis và tấm ảnh con trai khi còn nhỏ.

Năm 2019, người mẹ quyết định báo cảnh sát về việc đã lâu không nhận được tin tức từ con trai.

Một năm sau, Joyce được Lãnh sự quán Anh tại Paris liên lạc để thông báo rằng con trai Nicholas đã được đưa vào bệnh viện ở Pháp.

Sau đó, bà cùng chồng bay đến thăm con, nhưng không ngờ đó lại là lần cuối chị gặp hoặc nghe tin tức về con mình trong hơn 10 năm qua.

Và nay, khi Joyce nhận được tin con vẫn còn sống từ Lãnh sự quán Anh, chị rất sốc. Theo họ, Nicholas đã được đưa vào một bệnh viện ở Pháp lần thứ hai.

"Tôi đã nói chuyện với con trai qua điện thoại. Con tôi trông khỏe mạnh. Tôi không thể tưởng tượng được những gì con mình đã trải qua. Tôi chỉ cần đưa con về nhà", người mẹ nói.

Nicholas đang định trở về nhà, nhưng bà Joyce rất muốn đến Pháp để gặp cậu.

Người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung cho biết: họ đang trợ giúp một người đàn ông Anh ở Pháp và đang hỗ trợ cho gia đình anh ấy. "Chúng tôi đang liên lạc với chính quyền địa phương", người này nói.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất