Theo truyền thông địa phương, nghi phạm có tên Tarn đã trình diện tại đồn cảnh sát Romklao, khai nhận đã ra tay sát hại mẹ mình, bà Worranan, 73 tuổi cách đây khoảng hai tuần. Sau lời thú tội, lực lượng chức năng lập tức đến nhà riêng của Tarn tại Soi Romklao 27 và phát hiện mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ phòng tắm.
Cảnh sát tiến hành kiểm tra và xác định có một lớp xi măng dày bên trong bồn tắm. Tarn thừa nhận đã giấu thi thể mẹ mình dưới lớp xi măng, sau khi phủ lên trên một số quần áo cũ nhằm che giấu dấu vết. Nghi phạm khai rằng nguyên nhân gây án xuất phát từ việc bà thường xuyên than phiền, khiến anh ta mất kiểm soát và ra tay sát hại bà.
Truyền thông Thái Lan đưa tin Tarn có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Hiện cảnh sát đang tạm giữ nghi phạm để phục vụ công tác điều tra và giám định y tế nhằm làm rõ tình trạng tâm thần tại thời điểm gây án.
Lực lượng cứu hộ từ các tổ chức thiện nguyện như Quỹ Rom Sai và Ruam Katanyu đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ khai quật thi thể nạn nhân.
Đây không phải là vụ án đầu tiên gây rúng động dư luận Thái Lan liên quan đến hành vi giấu xác dưới lớp xi măng. Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, thi thể một bé gái 12 tuổi được phát hiện trong thùng đá 200 lít tại một căn nhà ở Bangkok. Thùng đá này cũng bị phủ đầy phân bón và xi măng. Nghi phạm là cha dượng của bé, người bị cáo buộc thường xuyên hành hung nạn nhân bằng gậy bóng chày. Bạn gái của ông này khai với cảnh sát rằng ông ta có sử dụng ma túy.
Một vụ án tương tự khác xảy ra tại Pattaya vào tháng 5 năm ngoái, khi ba người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì giết hại một người đồng hương rồi giấu thi thể trong thùng nhựa đổ đầy xi măng trước khi phi tang dưới hồ chứa. Hai trong số đó sau đó bị tuyên án tù chung thân.
Hiện vụ việc sát hại bà Worranan vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tích cực điều tra. Vụ án một lần nữa làm dấy lên lo ngại về các vụ án nghiêm trọng liên quan đến người thân trong gia đình, cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần trong cộng đồng.