Vòng quanh thế giới

Người mẹ làm ca đêm kiểm tra camera, gục ngã khi thấy con trai 5 tháng tuổi rớt xuống giường qua đời

Thanh Phúc

Người mẹ vô cùng đau đớn trước sự việc xảy ra với đứa con nhỏ.

Rạng sáng 19/11/2015, một vụ việc thương tâm xảy ra tại khu nhà ở thuộc huyện Mueang, tỉnh Samut Prakan (Thái Lan) đã khiến dư luận không khỏi xót xa. Khoảng 12h30, lực lượng thuộc Quỹ Samut Prakan Ruam Kuson nhận được tin báo về cái chết bất ngờ của một bé trai 5 tháng tuổi trong phòng trọ của gia đình. Khi có mặt tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ phát hiện đứa trẻ trong tình trạng mắc kẹt giữa phần nệm và khung giường, cơ thể nghiêng về phía thành giường và hoàn toàn bất động.

Người mẹ làm ca đêm kiểm tra camera, gục ngã khi thấy con trai 5 tháng tuổi rớt xuống giường qua đời Ảnh 1

Ông Wutthichai Chaidarun, đại diện Quỹ Ruam Kuson, cho biết sự việc được phát hiện khi mẹ của bé, người đang làm ca đêm tranh thủ giờ nghỉ để xem camera an ninh trong phòng. Thay vì thấy con nằm ngủ như mọi ngày, chị phát hiện chiếc giường trống trơn. Kiểm tra kỹ hơn, chị bàng hoàng nhận ra con đã rơi xuống khe hở giữa nệm và khung giường, không có dấu hiệu cử động.

Hoảng hốt, người mẹ lập tức gọi điện cho chồng, người vừa tan ca và đang ở nhà chăm con. Tuy nhiên, do quá mệt mỏi sau giờ làm, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu và không nghe thấy điện thoại đổ chuông. Lo lắng bất thành, chị tiếp tục gọi nhờ một người bạn ở phòng bên cạnh chạy sang gõ cửa đánh thức chồng mình.

Theo lời kể, người cha vừa tỉnh dậy liền lao đến bên con. Anh nhanh chóng bế bé lên và đưa thẳng đến bệnh viện gần đó trong tình trạng hoảng loạn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành. Các bác sĩ xác nhận bé đã qua đời trước khi nhập viện, nguyên nhân được xác định là ngạt thở.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên hệ với người cha để tìm hiểu thêm diễn biến sự việc, phóng viên chỉ nhận được vài lời trong nghẹn ngào. Anh cho biết bản thân đang trên đường đến nhận thi thể con để lo hậu sự tại một ngôi chùa ở địa phương, đồng thời xin phép chưa thể trả lời phỏng vấn.

Lực lượng cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thành phố Samut Prakan ngay sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ghi nhận ban đầu không có dấu hiệu tấn công hay tác động từ bên ngoài. Các điều tra viên nhận định khe hở giữa nệm và khung giường chính là yếu tố dẫn đến tai nạn. Bé có thể đã tự xoay người, trượt xuống khe và bị mắc kẹt mà không ai phát hiện kịp thời, gây ngạt thở dẫn đến tử vong.

Hiện cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục triệu tập người cha để lấy lời khai chi tiết, nhằm xác định đầy đủ nguyên nhân và hoàn cảnh của sự việc. Dù chưa có kết luận cuối cùng, vụ việc một lần nữa cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ những vật dụng sinh hoạt tưởng như vô hại, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI