Vòng quanh Thế giới

Chỉ còn sống thêm 3 tháng trên đời, bé gái 17 tháng tuổi đã gặp được phép màu

Hà Vy
Chia sẻ

Khi cô con gái Raenelle được chẩn đoán mắc bệnh gan hiếm gặp chỉ một tháng sau khi chào đời, cặp vợ chồng Vicky Cheng và Roger Wong đã vô cùng đau khổ…

Tháng 9 năm ngoái, cặp vợ chồng người Singapore còn nhận tin xấu hơn, bác sĩ cho biết cô bé 17 tháng tuổi đã bị bệnh gan giai đoạn cuối và chỉ còn sống thêm được 6 tháng, trừ khi được ghép gan.

Lá gan của anh Roger Wong không phù hợp, trong khi chị Vicky Cheng lại đang mang bầu. Với hy vọng có thể tìm được một người hiến tạng để cứu sống con mình, chị Cheng đã khẩn cầu trên Facebook. Ngày 6/1, thời điểm bé Raenelle chỉ còn sống được thêm 3 tháng, phép màu đã đến với gia đình chị Cheng.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore đã tìm được một người hiến gan giấu tên. Sau khi tiến hành kiểm tra vào ngày 13/1, đế ngày 20/1, bé Raenelle đã được ghép gan. Hai tuần sau phẫu thuật, sức khỏe của bé Raenelle tiến triển rất tích cực.

Chỉ còn sống thêm 3 tháng trên đời, bé gái 17 tháng tuổi đã gặp được phép màu Ảnh 1
Bé Raenelle đã được một người hiến gan giấu tên cứu sống.

Trên The New Paper, chị Cheng đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc và gửi lời cảm ơn tới vị ân nhân đã hiến gan cứu con gái mình.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn người hiến tặng. Ngay sau khi ca cấy ghép thành công, chúng tôi đã viết một tấm thiệp cảm ơn và tấm hiệp ấy đã được bệnh viện chuyển tới cho vị ân nhân”, chị Cheng nói. “Lời cảm ơn là không đủ với vị ân nhân”.

Chị Cheng kể về giai đoạn vô cùng khó khăn khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo: “Tôi nhớ rất rõ tôi đã lo lắng như thế nào. Tôi thực sự có lỗi vì không sinh con ra khỏe mạnh. Vì vậy, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi đã ôm con khóc hàng đêm và ứa nước mắt mỗi khi con bị bị tiêm”.

Cheng cũng rất đau khổ khi không thể tự mình hiến gan cho con: “Tôi hỏi bác sĩ, liệu tôi có thể hiến gan cho con bé hay không. Nhưng các bác sĩ nói, tôi không thể hiến gan trong vòng một năm khi con trai thứ hai của tôi chào đời”.

Cheng cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ chia sẻ, liên hệ sau khi chị đăng lời kêu cứu trên Facebook. 

Không chỉ đếm ngược ngày con gái lìa đời, chị Cheng và anh Wong còn đối mặt với khoản tiền viện phí khổng lồ. Vì vậy, anh chị đã khởi động chiến dịch Give.asia vào tháng 10 năm ngoái để quyên góp tiền. Cặp vợ chồng đã nhận được 100.000 USD để giúp cứu sống cô bé Raenelle.

"Chúng tôi phải cảm ơn rất, rất nhiều người và sẽ vẫn cần sự hỗ trợ của họ. Chúng tôi thật may mắn khi có nhiều người giúp đỡ chúng tôi. Ngay từ đầu, chúng tôi thậm chí còn không biết phải đối mặt như thế nào, chứ đừng nói đến việc có ai đó thậm chí sẵn sàng hiến tặng một phần nội tạng của họ để cứu con bé", chị Cheng nói thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất