Tại Chiang Mai (Thái Lan), câu chuyện về ông Suthon, 68 tuổi, người dân địa phương quen gọi là “chú Jae” đang trở thành tâm điểm chú ý. Từ một người sống chật vật trong căn phòng thuê nhỏ ở quận San Pa Tong, ông bất ngờ trở thành “tỉ phú mới” sau khi trúng độc đắc trị giá 18 triệu baht, tương đương khoảng 12,6 tỷ đồng.
Trong nhiều năm, cuộc sống của ông chỉ xoay quanh những công việc làm thuê lặt vặt, thu nhập khoảng 350 baht mỗi ngày (tương đương 245.000 đồng). Tiền thuê căn phòng ông ở mỗi tháng cũng chỉ 1.500 baht (khoảng 1 triệu đồng). Thế nhưng tấm vé số chính phủ mang số 641252, gồm ba tờ trúng thưởng, đã khiến cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn vào ngày 1/12.
Ngay khi thông tin ông trúng độc đắc lan truyền, họ hàng từ nhiều nơi đã tìm đến căn phòng trọ của ông. Ai cũng tỏ ra quan tâm, lo lắng và đề nghị được “chăm sóc”, thậm chí có người muốn đưa ông về nhà nuôi dưỡng. Tuy nhiên, họ lại không thống nhất được nơi ông sẽ sống, dẫn đến những tranh cãi kéo dài.
Sự việc trở nên phức tạp hơn khi nhân viên từ hai ngân hàng khác nhau cũng tìm tới, năn nỉ ông gửi số tiền khổng lồ vào ngân hàng của họ. Người thân của ông tiếp tục bất đồng, mỗi nhóm lại ủng hộ một ngân hàng riêng. Cuối cùng, để tránh rắc rối, ông được đưa đến một chi nhánh ngân hàng tại trung tâm thành phố Lamphun để nhận thưởng và gửi tiền.
Ông Chaiyavej Boonthima, trưởng thôn Ban Piang, cho biết trước đây văn phòng phúc lợi xã hội Chiang Mai đã phê duyệt khoản hỗ trợ 40.000 baht (gần 28 triệu đồng) để xây một căn nhà nhỏ cho ông Suthon. Tuy nhiên, sau khi ông trúng số và không còn thuộc diện khó khăn, nguồn kinh phí này được chuyển sang giúp đỡ những người thiếu thốn hơn.
Theo ông Chaiyavej, chủ căn nhà nơi ông Suthon đang thuê đã đề nghị bán lại với giá hơn 2 triệu baht (khoảng 1,4 tỷ đồng). Vị trưởng thôn cho rằng đây có thể là một khoản đầu tư tốt, giúp ông có tài sản cố định và thậm chí có thể cho thuê để tạo thu nhập ổn định. Ông cũng nhắc nhở người trúng số giữ gìn tài sản, chi tiêu hợp lý và tránh bị lợi dụng.