Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông lái trực thăng về quê ăn Tết đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo Ziniu News, người trong video là anh Giang, sinh sống tại Nam Kinh, đã tự điều khiển trực thăng bay về quê ở Hoài An vào ngày 13/2, chỉ mất hơn 50 phút cho quãng đường khoảng 206 km.
Anh Giang chia sẻ với phóng viên rằng trước khi xuất phát, anh đã kiểm tra ứng dụng dẫn đường và thấy thời gian di chuyển bằng ô tô từ Nam Kinh về Hoài An thường mất hơn 2 giờ. Tuy nhiên, do tình trạng ùn tắc trên cao tốc dịp cận Tết, quãng đường này có thể kéo dài tới 4-5 tiếng. Vì vậy, anh quyết định "đổi phương tiện", lựa chọn trực thăng để tiết kiệm thời gian.
"Tôi xem đây là chuyện rất bình thường thôi. Chỉ là một cách di chuyển khác, phù hợp với nghề nghiệp của mình", anh Giang nói.
Theo anh Giang, việc điều khiển trực thăng cá nhân không đơn giản như nhiều người nghĩ. Mặc dù chỉ cần một khu vực có kích thước tương đương sân bóng rổ để cất hoặc hạ cánh, nhưng phi công không thể tự ý chọn địa điểm. "Các điểm cất hạ cánh tạm thời phải được phê duyệt trước. Ngoài ra, tôi cũng cần nộp kế hoạch bay và chỉ được phép khởi hành sau khi nhận được chấp thuận", anh Giang giải thích.
Anh Giang cho biết mình có 8 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không dân dụng và đã nhiều lần lựa chọn bay trực thăng về quê. Anh xem đây là cách thiết thực để lan tỏa tinh thần phổ cập hàng không dân dụng tại Trung Quốc.
Không chỉ trở về nhà bằng đường không, anh Giang còn dự định tổ chức một hoạt động trải nghiệm bay dành cho người dân địa phương. Hiện anh đã nộp hồ sơ xin cấp phép cho vùng không phận bán kính 2-3 km quanh khu vực hạ cánh.
"Nếu được phê duyệt, chúng tôi sẽ tổ chức hoạt động bay trải nghiệm. Còn nếu chưa được phép, chúng tôi tuyệt đối không cất cánh. Mọi việc đều tuân thủ quy định, hợp pháp - hợp lý", anh Giang khẳng định.