Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông quỳ gối, chui qua háng vợ giữa phố, thái độ sau đó của chị vợ khiến người đi đường bất bình

An Chi
Chia sẻ

Không chỉ quỳ gối cầu xin vợ, người đàn ông còn trực tiếp chui qua háng vợ ngay giữa đường giữa phố khiến người đi đường khó chịu, không thể ngồi yên được nữa.

Không ít người chỉ vì muốn níu kéo một mối quan hệ mà không màng tới thể diện và nhân phẩm của mình, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà nửa kia yêu cầu. Vào ngày 8/11, một cặp vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn trên đường phố ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đối diện một trung tâm mua sắm sầm uất, Sohu đưa tin. 

Sau một hồi cãi vã, người đàn ông khoảng 50 tuổi trực tiếp quỳ xuống, ôm chân cầu xin vợ mình, có lẽ ông đang sợ sẽ không bao giờ được gặp lại vợ nếu để vợ rời đi. Tuy nhiên, người phụ nữ lại tỏ vẻ vô cùng tức giận. 

Theo lời kể của một người qua đường, người phụ nữ này sắp ly hôn với chồng. Cô cho biết 20 năm qua cô đã chịu đủ rồi, trước không muốn ly hôn vì con còn nhỏ, không nỡ để các con thiếu vắng bố. Nay các con đều đang học đại học nên cô muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân khủng khiếp này.

Người đàn ông quỳ gối, ôm chân cầu xin vợ. 

Anh và em đã làm vợ chồng được hơn 20 năm rồi. Anh yêu em đến tận xương tủy, anh không thể sống thiếu em được. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Có chuyện gì thì em hãy nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi mà”, người đàn ông trung niên cay đắng van xin vợ hồi tâm chuyển ý. 

Thế nhưng, người phụ nữ dường như không hề có ý định cứu vãn cuộc hôn nhân này, dứt khoát muốn ly hôn. Vì vậy, để chấm dứt vọng tưởng của chồng, người vợ giận dữ đưa ra yêu cầu: “Nếu anh chui qua háng tôi, tôi sẽ cân nhắc!”.

Người đàn ông quỳ đuổi theo vợ khi thấy cô quay lưng định rời đi. 

Dứt lời, người vợ quay lưng toan bỏ đi, vì người ta thường nói “đầu gối đàn ông dát vàng” nên chị không nghĩ chồng sẽ thực sự vứt thể diện bản thân mà chui qua háng mình. Lúc này, người đàn ông vẫn cứ quỳ đuổi theo vợ.

Bức xúc, người phụ nữ gác chân lên cột đá. Không ngờ, người đàn ông không chần chừ mà cúi xuống chui qua háng vợ. Trong khi đó, người phụ nữ lại liên tục đánh vào lưng và mông chồng. Sau khi thực hiện xong yêu cầu của vợ, người đàn ông đứng dậy.

Người đàn ông chui qua háng vợ, hy vọng vợ nghĩ lại chuyện ly hôn.

Tuy nhiên, người phụ nữ lại từ chối yêu cầu của chồng rồi bỏ đi. Nhưng người đàn ông không bỏ cuộc, anh chạy tới quỳ trước mặt vợ, tiếp tục van xin cô. 

Chứng kiến một màn này, một vài người đi đường không thể chịu đựng được nữa, vừa chạy tới đỡ người đàn ông đứng dậy vừa trách mắng người phụ nữ là quá đáng. Thế nhưng, người phụ nữ hoàn toàn không chịu nói lý lẽ, quát ngược lại người đi đường: “Đó là anh ta tự nguyện làm như thế, tôi đâu có bắt ép anh ta. Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì tới anh mà anh ‘nhúng mũi’ vào?”

Người đàn ông bất lực ngồi gục đầu xuống lề đường, trong khi đó vợ anh và người qua đường vẫn đang cãi vã kịch liệt. Cuối cùng, dù đã vứt đi thể diện của mình nhưng người đàn ông vẫn không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. 

Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người chỉ trích người vợ quá đáng và người chồng quá nhu nhược khi quỳ gối và chui qua háng vợ như vậy. Trong khi đó, số khác lại cho rằng có lẽ người vợ đã quá khổ trong cuộc hôn nhân này nên chị mới có hành động cạn tình đến thế. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất