Một người đàn ông 38 tuổi ở Nhật Bản vừa bị bắt với cáo buộc gian lận sau khi lợi dụng kẽ hở trong hệ thống hoàn tiền của một nền tảng giao đồ ăn lớn, gây thiệt hại hơn 3,7 triệu yen (khoảng 24.000 USD).
Theo Japan Times, Takuya Higashimoto, cư dân thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, bị cảnh sát bắt giữ hồi đầu tháng 10 vì đã đặt 1.095 đơn hàng, ăn toàn bộ số đồ ăn nhưng không trả một đồng nào.
Thủ đoạn của Higashimoto là chọn hình thức giao hàng không tiếp xúc, sau đó báo gian qua ứng dụng rằng đơn hàng chưa được giao để nhận hoàn tiền.
Trong một vụ gần đây nhất ngày 30/7, hắn tạo tài khoản mới trên ứng dụng Demae-can bằng tên và địa chỉ giả, rồi đặt kem, cơm hộp và bít tết gà. Dù hàng đã được giao đầy đủ, Higashimoto vẫn dùng chức năng chat của ứng dụng để báo chưa nhận được, và được hoàn 16.000 yen (khoảng 105 USD) ngay trong ngày.
Cảnh sát cho biết Higashimoto thất nghiệp nhiều năm và đã tạo tới 124 tài khoản khác nhau để thực hiện hành vi gian lận này kể từ tháng 4/2023. Hắn thường đăng ký, đặt hàng, rồi nhanh chóng hủy tài khoản chỉ sau vài ngày.
Để tránh bị phát hiện, Higashimoto mua nhiều SIM điện thoại trả trước, đăng ký bằng tên và địa chỉ giả, khiến việc truy vết gặp khó khăn.
Higashimoto khai với cảnh sát: “Ban đầu tôi chỉ thử cho biết, nhưng sau khi thấy có lợi, tôi không thể dừng lại”.
Sau vụ việc, nền tảng Demae-can tuyên bố sẽ tăng cường quy trình xác minh danh tính người dùng, đồng thời triển khai hệ thống cảnh báo phát hiện giao dịch bất thường nhằm ngăn chặn gian lận tương tự.
Câu chuyện gây chấn động cộng đồng mạng tại Nhật Bản và Trung Quốc. Một người bình luận: “Hắn ta thật thông minh và siêng năng, tạo được ngần ấy tài khoản chỉ để lừa ứng dụng”. Người khác viết: “Chính sách hoàn tiền của nền tảng quá lỏng lẻo, cần siết chặt hơn”.