Theo truyền thông địa phương đưa tin, ngày 12 tháng 8, tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, ông Samrarn Yokyong, 56 tuổi, đang giăng lưới đánh cá ở một con kênh thì được người đi cùng gọi đến kiểm tra một con chó hoang vừa lôi từ bãi rác ra một túi nilon khả nghi.
Khi tiến đến gần, mùi hôi nồng nặc bốc ra từ chiếc túi khiến họ nghi ngờ. Sau khi mở ra, bên trong xuất hiện nhiều mảnh xương và một phần hộp sọ, khiến cả hai không khỏi bàng hoàng. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, họ lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Cảnh sát Phra Pradaeng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào khoảng 7 giờ sáng. Khu đất rộng gần hai mẫu, nơi phát hiện chiếc túi đã được phong tỏa để phục vụ điều tra. Trung tá Sayan Phuphanna cho biết, lực lượng chức năng đã ghi nhận thông tin, chụp ảnh hiện trường và gửi những mảnh xương tới Viện Y học Pháp y để xác minh danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.
Các nhà chức trách bước đầu nhận định đây có thể là hài cốt của một người trẻ, khoảng 10 đến 15 tuổi. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, đồng thời tìm kiếm manh mối về việc tại sao túi nilon này lại bị bỏ lại trong bãi rác.
Phát hiện bất ngờ này đã khiến dư luận địa phương không khỏi hoang mang. Người dân quanh khu vực Samut Prakan bày tỏ lo lắng và hy vọng cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận cụ thể, đồng thời truy tìm được người liên quan đến vụ việc.