Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông sống 10 năm ở sân bay để thoả thích uống rượu mà không bị vợ cằn nhằn

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Người đàn ông Trung Quốc đã tận hưởng cuộc sống ở sân bay suốt một thập kỷ.

Ông Wei Jianguo, 53 tuổi, đến từ Bắc Kinh, đã bỏ nhà đi từ năm 2008 sau cuộc tranh cãi nảy lửa với người vợ. Kể từ đó, ông chọn sân bay Quốc tế Bắc Kinh làm nơi trú ngụ và coi đây như là nhà. Nguyên nhân do ông Wei mất việc. Buồn bã, ông đã tìm tới rượu để giải sầu. Nhưng vì vợ không đồng ý, ông quyết định “dứt áo ra đi”.

Chân dung ông Wei Jianguo, người đã sống ở sân bay 10 năm.

Trước khi đi, ông đã cẩn thận gói ghém khá nhiều vật dụng từ nhà.

Ông còn chuẩn bị chăn đệm để ngủ tại đây.

Vừa là chỗ ngủ, nơi đây cũng vừa là phòng ăn của ông.

Thậm chí ông còn thiết kế được một chiếc bếp di động từ chính nồi cơm điện.

Ông cho biết, đối với người thất nghiệp như ông thì sân bay quả thực rất “ấm áp và tiện nghi”. Ông có thể làm những gì mình muốn.

Sân bay Quốc tế Bắc Kinh có diện tích khá lớn.

Trên thực tế, Wei có thể trở về nhà bất kỳ lúc nào, nhưng ông không muốn điều đó: “Ở nhà, tôi không được phép uống rượu bia“. Với khoản trợ cấp khoảng hơn 3 triệu đồng mỗi tháng từ chính phủ, ông cũng có thể tự lo cho bản thân. Trước đó, bộ phận quản lý tại sân bay đã nhiều lần “ngỏ ý” muốn ông rời đi, nhưng ông một mực từ chối.

Trên thế giới, có không ít câu chuyện về những người sống tị nạn tại sân bay. Thậm chí, nó còn trở thành ý tưởng để làm phim.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin mới nhất