Một vụ ẩu đả xảy ra ngay giữa khu phố du lịch nổi tiếng Soi Ta-iad thuộc phường Chalong, quận Mueang, tỉnh Phuket (Thái Lan) đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận sau khi đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Theo hình ảnh được tờ Phuket Times đăng tải, một người đàn ông nước ngoài cầm dao và ống sắt liên tục truy đuổi, đe dọa người dân trên đường phố. Hành vi hung hãn của người này khiến nhiều người dân địa phương cũng như du khách nước ngoài hoảng sợ, tìm cách tránh xa khu vực xảy ra vụ việc.
Giữa lúc tình hình trở nên hỗn loạn, một người đàn ông Thái Lan đã xuất hiện để ngăn chặn đối tượng. Trong đoạn video được chia sẻ, người này sử dụng kiếm và các kỹ năng võ thuật để đối phó với người đàn ông ngoại quốc. Cuộc đối đầu căng thẳng chỉ kết thúc khi người mang hung khí bị thương và buộc phải rút lui.
Danh tính người đàn ông Thái Lan sau đó được xác định là "Kru O", một võ sư nổi tiếng chuyên giảng dạy quyền thuật cổ truyền Thái Lan, kiếm thuật và Muay Thái tại Tiger Muay Thai, một trung tâm huấn luyện võ thuật có tiếng ở Phuket. Đây là nơi thường xuyên đào tạo các võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp, võ sĩ MMA cũng như học viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia.
Trao đổi với Phuket Times, Kru O cho biết sự việc bắt nguồn từ một va chạm giao thông. Theo lời kể của ông, hai người nước ngoài điều khiển xe máy song song, lấn làn và cuối cùng va quệt vào phương tiện của ông.
Sau cú va chạm, vị võ sư đã lên tiếng nhắc nhở rằng cách lái xe như vậy có thể gây nguy hiểm cho người khác. Tuy nhiên, thay vì tiếp thu, một trong hai người nước ngoài được cho là đã đáp trả với thái độ thách thức, khẳng định bản thân muốn lái xe theo ý mình.
"Khi đó người này có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia. Anh ta tỏ ra hung hăng và liên tục đe dọa tôi", Kru O kể lại.
Nhận thấy tình hình có thể trở nên nguy hiểm, ông lấy ra một thanh kiếm mây với mục đích cảnh báo và giữ khoảng cách. Tuy nhiên, theo lời võ sư, người đàn ông ngoại quốc không những không lùi bước mà còn lao tới tấn công bằng tay.
Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang khi người nước ngoài quay trở lại với một ống sắt trên tay, vừa la hét vừa có hành vi đe dọa. Lo ngại đối phương tiếp tục gây nguy hiểm cho khu dân cư xung quanh, Kru O quyết định truy đuổi người này ra xa khu vực nhà mình.
Vị võ sư cho biết ban đầu ông chỉ muốn xua đuổi đối phương. Tuy nhiên, khi người đàn ông ngoại quốc tiếp tục chống trả và không có dấu hiệu dừng lại, ông buộc phải sử dụng kiếm để tự vệ.
"Khi thấy anh ta bị thương, tôi đã lùi lại. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục tiến về phía tôi", Kru O nói.
Trước sự hung hãn kéo dài của đối phương, võ sư này sau đó cầm thêm một cây giáo để tăng khả năng phòng vệ. Chỉ đến lúc nhìn thấy cây giáo, người đàn ông ngoại quốc mới chịu lùi lại và chấm dứt cuộc đối đầu.
Vụ việc hiện vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Thái Lan. Trong khi nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Kru O khi ngăn chặn một đối tượng mang hung khí giữa nơi công cộng, một số ý kiến khác cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ toàn bộ diễn biến để xác định trách nhiệm của các bên liên quan.