Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông mũi 'voi' lột xác sau nhiều năm tự ti

Linh Lan
Chia sẻ

Tự ti với chiếc mũi sưng to, người đàn ông không dám gặp gỡ mọi người.

Alan Findlay, 56 tuổi, ở Dumbarton (Scotland), sống khép kín kể từ khi mắc bệnh viêm mũi, một tình trạng da nghiêm trọng, nhưng giờ đây ông một lần nữa có thể tận hưởng cuộc sống xã hội với gia đình và bạn bè sau ca phẫu thuật.

Ông mắc bệnh hồng ban da, một tình trạng phổ biến gây đỏ bừng và nổi rõ các mạch máu trên mặt.

Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể phát triển thành bệnh viêm mũi nghiêm trọng hơn, với lớp da dày lên và các tuyến bã nhờn trở nên to ra kéo theo nhiều nếp nhăn và thịt thừa quanh mũi.

Năm ngoái, Alan phải ở nhà thay vì đến nhà con mình vào ngày Giáng sinh vì tình trạng trở nên tồi tệ, khiến ông rất mặc cảm.

Người đàn ông mũi 'voi' lột xác sau nhiều năm tự ti Ảnh 1
Người đàn ông tự tin hơn sau ca phẫu thuật mũi.

Trường hợp của Alan được đánh giá là rất nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán ông sẽ phải phẫu thuật và quá trình hồi phục có thể mất 6 tháng.

Nói với The Daily Record, Alan cho biết: “Đó là một sự biến đổi đáng kinh ngạc. Khi bạn so sánh trước và sau, ca phẫu thuật hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi".

Alan cho biết ông bắt đầu nhận thấy sự khác biệt ở mũi của mình vào khoảng năm 2018. Các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở phía bên phải. Trong vòng một năm, chúng trở nên lớn hơn nhưng không đến mức như sau này. 

Người đàn ông mũi 'voi' lột xác sau nhiều năm tự ti Ảnh 2
Ông Alan và vợ.

Tôi đã đến bác sĩ đa khoa và được giới thiệu đến bác sĩ da liễu và sau đó là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Cuộc tư vấn đó khá đáng sợ. Tôi được thông báo đó sẽ là một quá trình khó khăn và tôi cần nhiều thời gian nghỉ làm. Họ cũng nói rằng tôi sẽ phải đợi rất lâu để hoàn thành. Vào năm 2020, cả thế giới rơi vào khủng hoảng. Tình trạng của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn nhưng tôi không thể gặp bác sĩ đa khoa", ông chia sẻ.

Cũng theo Alan, vẻ ngoài có tác động thực sự đến sức khỏe tinh thần của ông. Vào Giáng sinh năm ngoái, ông nói mình rất tự ti và chỉ ở nhà một mình.

Sau khi trải qua phẫu thuật và tìm một chuyên gia điều trị bệnh viêm mũi bằng tia laser, Alan như bước vào một cuộc sống khác.

Alan tin rằng mình đã “sống lại”. “Giáng sinh năm nay sẽ khác, tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi sẽ ra ngoài giao lưu", ông nói.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất