Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Dương Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khi một người đàn ông bị bại lộ chuyện ngoại tình chỉ vì… giao dịch mua thuốc tránh thai không thành công. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo tờ Xiaoxiang Morning News, sự việc diễn ra tại Nhà thuốc Đại Tam Lâm, chi nhánh Bình Cương. Người đàn ông này đến mua thuốc tránh thai và xuất trình mã thanh toán cho nhân viên thu ngân. Tuy nhiên, giao dịch không thể hoàn tất do lỗi hệ thống.
Trong quá trình xử lý, nhân viên thu ngân đã dựa vào thông tin đăng ký thành viên để liên hệ với vợ của anh ta nhằm thu tiền. Điều đáng chú ý là nhân viên đã nói rõ sản phẩm mà khách hàng đang mua chính là thuốc tránh thai.
Chính chi tiết này đã khiến vụ ngoại tình của người đàn ông lập tức bị vợ phát hiện. Theo lời kể, người vợ đã kịp ghi hình, lưu giữ bằng chứng, và vụ việc nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi liên lụy đến “hai gia đình”, một ẩn ý cho thấy người đàn ông và nhân tình đều đã có gia đình riêng.
Trong chia sẻ với truyền thông, người đàn ông bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành vi tiết lộ thông tin mua hàng của nhân viên nhà thuốc đã trực tiếp dẫn đến việc đời sống hôn nhân của cả hai bên bị đe dọa. Anh khẳng định: “Hai gia đình chúng tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nhà thuốc phải chịu trách nhiệm về hậu quả này”.
Không chỉ lên tiếng trước báo chí, người này còn đăng tải hàng loạt “bằng chứng” lên mạng, bao gồm: biên lai mua thuốc, đoạn hội thoại giữa nhân viên bán hàng và vợ, cùng biên bản tiếp nhận vụ việc do đồn cảnh sát Bình Cương thuộc Chi cục Công an Cao Tân, thành phố Dương Giang lập vào ngày 12/8.
Trong biên bản của cảnh sát có đoạn nêu rõ: “Sự việc đã được ghi nhận trung thực. Nếu cần bất kỳ hành động nào, chúng tôi sẽ liên hệ với anh”.
Vụ việc gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nhà thuốc có thể đã vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân khi tiết lộ chi tiết sản phẩm cho người không phải khách hàng. Tuy nhiên, số khác lại chỉ trích thẳng vào hành vi ngoại tình, cho rằng “người gây ra lỗi gốc” chính là người đàn ông, và không thể đổ hết trách nhiệm cho hiệu thuốc.
Một ý kiến bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: “Nếu anh ta không phản bội gia đình, thì một giao dịch lỗi cũng chẳng thể phá vỡ hạnh phúc hôn nhân”.
Về phía nhà thuốc, hiện chưa có phản hồi chính thức trước cáo buộc “gây tan vỡ hôn nhân” từ khách hàng. Cơ quan công an cũng chưa công bố bất kỳ quyết định xử lý nào, cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét.