Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông không bệnh lý nền phải can thiệp ECMO, mê man trong bệnh viện suốt 95 ngày vì Covid-19

Song Long
Chia sẻ

Lúc được chẩn đoán mắc Covid-19, Zach Lloyd không hề có bệnh lý nền.

Tháng 10/2020, Zach, mục sư của Nhà thờ Baptist East LaFollette ở bang Tennessee (Mỹ), bị sốt cao và ho suốt một tuần. Trong thời gian tự cách ly, Zach và vợ là Sara cùng con gái Lily đều dương tính với Covid-19.

Thấy tình trạng của chồng càng lúc càng xấu, Sara quyết tâm chuyển anh đến Trung tâm Y tế Methodist ở Oak Ridge để có điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn.

Anh Zach Lloyd.

Nhưng mọi nỗ lực của gia đình đều không mang lại kết quả. Cuối cùng, người đàn ông 37 tuổi phải nằm bất động trên giường tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Vanderbilt. 

Một thời gian ngắn sau, lá phổi tổn thương trầm trọng khiến anh phải nhờ đến sự trợ giúp của phương pháp ECMO (oxy hoá màng ngoài cơ thể) để duy trì chức năng hô hấp.

Gia đình của Zach Lloyd đã ở bên hỗ trợ anh trong quá trình đấu tranh với bệnh Covid-19.

Qua 95 ngày kiên cường chống chọi, lúc mọi hy vọng dần lụi tắt, phép màu đã đến. 

Sau vài tuần, Zach xét nghiệm âm tính với Covid-19 và được chuyển đến khu khám bệnh thường. 

Từ đó, Sara có thể đến thăm anh và nghỉ lại qua đêm. 

Ngày 28/1/2021, Zach được phẫu thuật cấy ghép hai phổi và dần tiến vào quá trình phục hồi chức năng. 

Nhìn lại 4 tháng đã qua, anh cảm thấy may mắn vì mình đã nỗ lực đến phút cuối cùng. Giờ đây, Zach chỉ mong một ngày có thể trở về nhà với vợ con. “Nếu phải cho ai đó lời khuyên, tôi sẽ nói: ‘Hãy hy vọng’”, anh chia sẻ. “Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn”.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất