Một vụ án lừa đảo gây chấn động dư luận Trung Quốc vừa được phanh phui tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Nghi phạm – một người đàn ông họ Lưu – đã bị bắt vào tháng 5 vừa qua với cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 32,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 110 tỷ đồng) từ hơn 70 nạn nhân để phục vụ cho lối sống xa hoa của bạn gái. Điều đáng nói, trong khi chi tiền không tiếc tay cho người yêu, bản thân Lưu lại sống kham khổ cùng cha mẹ, không có nhà riêng, xe hơi và hầu như không chi tiêu cho bản thân.
Theo thông tin từ cảnh sát Thành Đô, Lưu đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, bao gồm làm giả hợp đồng, giấy phép kinh doanh và con dấu công ty. Trong một số trường hợp, anh ta tuyên bố sở hữu cổ phần trong một công ty năng lượng địa phương và có quyền cho thuê một trạm xăng – dù trên thực tế, hoàn toàn không có bất kỳ quyền sở hữu hợp pháp nào.
Một trong những phi vụ điển hình là việc Lưu cho một nạn nhân thuê lại trạm xăng mà anh ta không sở hữu, đồng thời thu một khoản tiền đặt cọc lớn. Cảnh sát còn phát hiện anh ta từng giả mạo thỏa thuận chuyển nhượng vốn để dụ dỗ một công ty dầu khí đầu tư tiền, rồi chiếm đoạt số tiền đó.
Cuộc điều tra đã hé lộ một mạng lưới lừa đảo được tổ chức bài bản. Lưu chủ yếu nhắm đến những nạn nhân quen biết qua người thân hoặc bạn bè, khiến họ dễ dàng mất cảnh giác. Theo cảnh sát trưởng Đổng Lôi, người chỉ đạo vụ điều tra, nghi phạm được đánh giá là “có tính toán cao và đầy toan tính”.
Để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính, Lưu đã rửa tiền thông qua việc mua số lượng lớn thẻ quà tặng siêu thị, sau đó bán lại với giá chiết khấu qua các bên trung gian. Tiền từ hoạt động này được chuyển ngược vào tài khoản ngân hàng đứng tên anh ta, che đậy dấu vết phạm tội.
Bất chấp quy mô lừa đảo khổng lồ, Lưu vẫn giữ một lối sống tiết kiệm cực đoan cho bản thân. Cảnh sát cho biết anh sống cùng bố mẹ, không mua sắm cá nhân, thậm chí hiếm khi gọi đồ ăn ngoài. Tuy nhiên, với người bạn gái – danh tính chưa được tiết lộ – Lưu lại sẵn sàng chi tiền mua siêu xe Porsche, tặng biệt thự, và tài trợ toàn bộ chi phí cho một cuộc sống xa hoa dù cô không có công ăn việc làm ổn định.
Kết quả điều tra cho thấy Lưu liên quan đến hơn 80 tài khoản ngân hàng và thực hiện tới 300.000 giao dịch tài chính trong nhiều năm. Chính quyền đã đóng băng hoặc thu giữ tài sản trị giá hơn 25 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu USD). Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển tới viện kiểm sát để chuẩn bị truy tố.
Theo luật pháp Trung Quốc, các hành vi lừa đảo với quy mô lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng như vụ việc của Lưu có thể bị xử phạt từ 10 năm tù giam đến chung thân, kèm theo hình phạt tiền nặng hoặc tịch thu toàn bộ tài sản.
Câu chuyện về Lưu đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước việc anh ta sử dụng mưu mô không phải để làm giàu chính đáng mà để cung phụng bạn gái. Một người dùng viết: “Lưu bị tình yêu làm cho mù quáng. Người bạn gái mới là người chiến thắng thực sự trong vụ này”. Một người khác bình luận đầy châm biếm: “Thật là tận tụy với bạn gái. Nhưng đáng xấu hổ khi dùng trí thông minh để làm việc sai trái”.
Trong khi đó, một số ý kiến nhấn mạnh bài học cảnh tỉnh từ vụ việc: “Các giao dịch tài chính, nhất là đầu tư hoặc thuê mướn, cần được xác minh kỹ lưỡng. Đừng vội tin ai chỉ vì họ quen biết qua người thân”.
Tính đến nay, bạn gái và cha mẹ của Lưu vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Các công tố viên đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong đường dây lừa đảo này.