Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, khi hàng triệu người dân Trung Quốc đổ về các điểm du lịch nổi tiếng, một câu chuyện kỳ lạ xảy ra tại tỉnh Sơn Tây đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội nước này. Một du khách cho biết anh đã được “một con cáo dẫn đường” khi bị lạc trong đêm trên núi Ngũ Đài, ngọn núi linh thiêng bậc nhất Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông trong câu chuyện là ông Trần, xuất phát từ khu vực Hồng Môn Sơn vào ngày 2/10. Ông dự định thực hiện hành trình leo núi dài khoảng 38 km và quay trở lại điểm xuất phát vào ngày hôm sau, 3/10. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, hành trình của ông bất ngờ trở nên gian nan.
Ông Trần kể lại rằng vào tối ngày 3/10, điện thoại di động của ông sắp hết pin, pin dự phòng cũng gần cạn. Trong lúc lo lắng vì không xác định được đường xuống núi, ông bỗng nhìn thấy một con cáo nhỏ xuất hiện cách mình không xa. Bị cuốn hút bởi ánh mắt của con vật, ông quyết định đi theo nó. “Tôi đi theo con cáo khoảng 10 phút, và thật ngạc nhiên khi nhận ra mình đã gần đến điểm xuất phát”, ông Trần chia sẻ.
Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người cho rằng đó là “hồ ly”, sinh vật thường xuất hiện trong truyền thuyết Trung Hoa, được xem là biểu tượng của sự huyền bí và thông tuệ. Một số cư dân mạng bày tỏ niềm tin rằng con cáo đã “cảm nhận được nguy hiểm” và cố gắng dẫn ông Trần thoát khỏi tình cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, các chuyên gia động vật học đã lên tiếng để lý giải hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học. Ông Hồ Huệ Kiến, nhà nghiên cứu tại Viện Động vật học, Viện Hàn lâm Khoa học Quảng Đông cho rằng không có gì siêu nhiên trong câu chuyện này. Theo ông, loài cáo thường hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nhất định, và có thể lộ trình di chuyển của ông Trần tình cờ trùng với khu vực săn mồi của con vật.
“Việc con cáo nhiều lần quay đầu nhìn lại có thể do tò mò hoặc mong được cho ăn. Hành vi này là bình thường ở động vật hoang dã, đặc biệt là những cá thể đã quen với sự hiện diện của con người”, ông Hồ phân tích.
Mặc dù các nhà khoa học đã đưa ra lời giải hợp lý, song nhiều người vẫn muốn tin vào yếu tố kỳ diệu trong câu chuyện. Một số bình luận cho rằng, dù chỉ là sự trùng hợp, việc con cáo xuất hiện đúng lúc người đàn ông gặp nguy hiểm cũng mang đến cảm giác ấm áp và đáng nhớ.
Núi Ngũ Đài, nơi xảy ra sự việc từ lâu đã được xem là một trong “Tứ đại danh sơn” của Phật giáo Trung Hoa. Với địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt, nơi đây từng gắn liền với nhiều câu chuyện tâm linh và truyền thuyết về loài hồ ly. Chính vì vậy, trải nghiệm của ông Trần càng khiến nhiều người liên tưởng đến nét huyền bí vốn bao quanh ngọn núi linh thiêng này.