Vòng quanh thế giới

Người đàn ông lãnh 9 tháng tù vì trộm sầu riêng

Thanh Phúc

Người đàn ông đã nhiều lần tái phạm việc ăn trộm sầu riêng tại cửa hàng.

Ngày 20/6, Trung tâm phát thanh Kaen Nakhon 191, trực thuộc Đồn cảnh sát thành phố Khon Kaen (Thái Lan), tiếp nhận thông tin về một vụ đột nhập tại cửa hàng trái cây ở khu vực Chợ Tàu. Đối tượng là một người đàn ông trung niên cố gắng lấy trộm sầu riêng nhưng bất thành do chuông báo động vang lên. Lực lượng bảo vệ kịp thời phát hiện và phối hợp cùng cảnh sát khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay tại hiện trường.

Theo Đại tá Yotsawat Kaewsibthanit – Trưởng đồn cảnh sát thành phố Khon Kaen – nghi phạm được xác định là ông Sanghan, 47 tuổi, cư dân làng Pak Lak, huyện Phu Khiao, tỉnh Chaiyaphum. Đây không phải lần đầu ông này gây án tại khu vực chợ. Trước đó, vào ngày 7/4/2024, Sanghan từng bị bắt và truy tố vì hành vi trộm sầu riêng giống Monthong tại cùng địa điểm. Với tội danh đó, ông đã bị kết án 9 tháng tù.

Ảnh: Khaosod.
Ảnh: Khaosod.

Sau khi mãn hạn, ông Sanghan không còn nơi nương tựa. Không nhà cửa, không thu nhập, ông sống vạ vật và lang thang trong địa bàn thành phố Khon Kaen. Trong lời khai với cơ quan chức năng, ông thừa nhận hành vi phạm tội lần này là do đói và túng quẫn. Mục đích của ông là trộm sầu riêng đem bán lấy tiền ăn, nhưng chưa kịp lấy gì thì bị chuông báo động đánh thức cả khu chợ.

May mắn cho Sanghan, lần này chủ cửa hàng quyết định không trình đơn tố cáo. Sau khi tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc, cảnh sát đã thả tự do cho ông.

Vụ việc tuy nhỏ nhưng phản ánh rõ nét thực trạng những cá nhân yếu thế, sau khi ra tù, không được tái hòa nhập đúng cách, dễ rơi vào vòng lặp tái phạm. Từ một quả sầu riêng, câu chuyện lại thêm một lần đặt ra câu hỏi về hệ thống hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng cũng như sự quan tâm đối với những người sống bên lề xã hội.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI