Một câu chuyện gây xôn xao dư luận Trung Quốc những ngày đầu tháng 9 liên quan đến anh Lý, 35 tuổi, quê huyện Nam Lạc, thành phố Bộc Dương (tỉnh Hà Nam). Chỉ trong vòng vài tháng, cuộc hôn nhân chóng vánh của anh không chỉ tan vỡ mà còn đẩy anh vào vòng xoáy nợ nần vì người vợ đã che giấu một bí mật kéo dài hơn 10 năm.
Theo Jimu News, cuối năm 2023, sau nhiều lần hẹn hò không thành, anh Lý được giới thiệu với chị Triệu, người cùng làng nhưng trước đó chưa từng quen biết. Hai bên trò chuyện qua WeChat vào ngày 19/12/2023 và nhanh chóng gặp mặt vào dịp Tết Dương lịch. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 18/1/2024, cả hai quyết định tổ chức hôn lễ.
Như phong tục địa phương, anh Lý phải chuẩn bị sính lễ trị giá 186.000 nhân dân tệ (khoảng 630 triệu đồng), cộng thêm các chi phí khác, tổng số tiền cho đám cưới lên tới 250.000 nhân dân tệ (khoảng 857,5 triệu đồng). Phần lớn trong đó hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) là tiền vay mượn từ ngân hàng và người thân.
Sau khi cưới, anh Lý sớm nhận thấy vợ có những biểu hiện bất thường. Đỉnh điểm là vào tháng 3/2024, trong một cuộc tranh cãi, anh phát hiện chị Triệu luôn mang theo một lọ thuốc lạ nhưng chỉ giải thích ngắn gọn là “thuốc trị mất ngủ”. Đến ngày 8/5/2024, tình trạng của chị Triệu xấu đi, buộc phải nhập viện. Tại đây, bác sĩ cho biết chị đã mắc chứng tâm thần phân liệt suốt một thập kỷ, từng nhiều lần điều trị và thậm chí còn có giấy chứng nhận khuyết tật kèm trợ cấp sinh hoạt. Tất cả thông tin này hoàn toàn bị giấu kín trước khi kết hôn.
Quá sốc và suy sụp, ngày 25/6/2024, anh Lý nộp đơn lên Tòa án Nhân dân huyện Nam Lạc, yêu cầu hủy hôn và hoàn trả quà cưới.
Căn cứ Điều 1053 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu một trong hai bên giấu bệnh lý nghiêm trọng, hôn nhân có thể bị hủy bỏ. Tòa án xác định việc chị Triệu che giấu tình trạng tâm thần phân liệt là hành vi gian dối, ảnh hưởng trực tiếp đến hôn nhân và sinh sản.
Do đó, tòa chấp thuận yêu cầu của anh Lý, tuyên bố hủy hôn và yêu cầu chị Triệu phải trả lại 130.000 nhân dân tệ (khoảng 440 triệu đồng) trong số tiền sính lễ. Lý do: cuộc hôn nhân kéo dài chưa tới nửa năm, không có con chung và lỗi chính thuộc về chị Triệu.
Dù có bản án, anh Lý vẫn không nhận lại được số tiền đã chi trả. Chị Triệu khai rằng đã tiêu hết và từ chối hoàn trả. Tháng 4/2024, tòa từng tiến hành cưỡng chế thi hành án nhưng bất thành. Đến cuối tháng 8, chị bị đưa vào danh sách “con nợ bất tín” và bị áp lệnh hạn chế chi tiêu. Tuy vậy, tiền vẫn không trở lại tay anh Lý.
Trong khi đó, gia đình anh vốn đã khó khăn khi bố mẹ phải phẫu thuật tốn kém. Cộng thêm số tiền vay để cưới vợ, anh hiện gánh khoản nợ khổng lồ. Để xoay sở, anh chuyển sang làm công việc giao đồ ăn, vừa để trả nợ, vừa duy trì cuộc sống thường ngày.
Ngày 5/9, chia sẻ với báo chí, anh Lý thừa nhận hối hận vì quá vội vàng khi chưa tìm hiểu kỹ về đối phương, dù cả hai vốn ở cùng làng. Anh mong câu chuyện của mình sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang cân nhắc kết hôn chớp nhoáng: “Đừng chỉ dựa vào sự mai mối hay cảm giác ban đầu, hãy tìm hiểu thật kỹ hoàn cảnh, gia đình và sức khỏe của người bạn đời”.
Đến nay, dù đã nhiều lần liên hệ với cơ quan thi hành án và gia đình chị Triệu, cả anh Lý lẫn phóng viên đều chưa nhận được phản hồi. Trong lúc chờ đợi, người đàn ông này vẫn tiếp tục mưu sinh bằng nghề giao hàng, với hy vọng một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi.