Vòng quanh thế giới

Xem TV về dịch COVID-19, người đàn ông bất ngờ khôi phục trí nhớ sau 30 năm

Phương An

Sau một lần xem bản tin về tình hình dịch bệnh ở quê nhà, cuối cùng người đàn ông đã khôi phục lại trí nhớ, đoàn tụ với gia đình sau 30 năm xa cách.

Xem TV về dịch COVID-19, người đàn ông bất ngờ khôi phục trí nhớ sau 30 năm Ảnh 2

Năm 1990, ông Chu Gia Minh (lúc đó 27 tuổi) sống ở tỉnh Quý Châu đã đến tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, làm việc. Khi đang làm việc tại công trường xây dựng, ông vô tình bị thương ở đầu và mất một phần trí nhớ, không thể nhớ ra địa chỉ nhà ở quê.

Thẻ căn cước và các giấy tờ liên quan của ông Chu đều bị mất khi ông làm việc bán thời gian và không được cấp lại kịp thời. Ông Chu thậm chí còn quên họ của mình.

Để kiếm sống, ông Chu đã làm việc ở nhiều công trường khác nhau trong nhiều năm qua dưới sự giới thiệu của người quen. Tuy tránh được đói khát nhưng ông không hề có nhà, vẫn mãi lưu lạc bên ngoài.

Ông Chu nói chuyện điện thoại với mẹ sau 30 năm xa cách.

Vào năm 2003, cuộc sống của ông Chu rẽ sang một hướng mới khi ông gặp vợ chồng ông Lôi Lệ Trân và bà Lệ Thủy Vân, khi làm việc tại công trường xây dựng ở thành phố Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến. Sau đó ông Chu đã thuê ở cùng nhà với vợ chồng ông Lôi.

Năm 2015, vợ chồng ông Lôi phải rời Phúc Kiến để trở về quê nhà ở thị trấn Vân Hòa, Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang vì công việc gia đình. Do điều kiện sống của ông Chu không ổn định nên cặp vợ chồng đã ngỏ ý mời ông Chu về sống ở quê họ.

Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Họ giống như gia đình của tôi và tôi cảm thấy rất ấm áp“, ông Chu chia sẻ.

Ông Lôi (trái), người giúp đỡ ông Chu trong suốt thời gian qua.

Cuối tháng 2 năm nay, ông Chu vô tình nhìn thấy một bản tin về tình hình dịch bệnh ở Quý Châu trên TV. Khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc, ông bất ngờ nhớ ra quê mình ở thành phố Xích Thủy, tỉnh Quý Châu.

Tôi đã không nhìn thấy quê nhà suốt 30 năm. Tôi không biết liệu cha mẹ còn sống không? Anh chị em đã lập gia đình hay chưa? Bây giờ họ có khỏe không?“, ông Chu nói.

Khi tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng, nỗi nhớ nhà của ông Chu càng thêm da diết. Sau nhiều ngày tìm hiểu thông tin, ông Chu đã cùng cặp vợ chồng ông Lôi tới đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ vào tối 28/2. Sau khi tìm kiếm thông tin, cảnh sát đã tìm được nơi cư trú ban đầu của ông Chu.

Ông Chu Gia Minh cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình sau 30 năm xa cách.

Tuy nhiên, ngôi nhà ngày xưa ông ở đã bị phá hủy, gia đình ông đã chuyển tới nơi khác sinh sống. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, ông Chu cuối cùng cũng gặp được người thân sau 30 năm xa cách. Trước khi trở về nhà, cảnh sát tỉnh Quý Châu đã kết nối điện thoại cho ông Chu nhận người thân trước.

Gia đình ông Chu hiện còn mẹ già 83 tuổi và 4 anh chị em, bố ông đã qua đời cách đây 18 năm. Không thể chăm sóc, phụng dưỡng bố để làm tròn chữ hiếu khiến ông Chu luôn cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân. “Mẹ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Mọi chuyện ổn rồi“, mẹ ông Chu nghẹn ngào nói.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

Sina

Bài viết

Phương An

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI