Vòng quanh Thế giới

Chán làm người thường, người đàn ông đi cắt mũi, mài răng nanh, gắn sừng trên mặt cho giống quỷ Sa-tăng

Hà Phương
Chia sẻ

Một người đàn ông đã sửa đổi cơ thể của mình như cắt mũi, mài răng nanh, gắn sừng,… để trở thành quỷ Sa-tăng phiên bản người thật.

Michel Faro do Prado (44 ​​tuổi, đến từ São Paulo, Brazil) là một nghệ sĩ xăm hình với 25 năm kinh nghiệm. Michel thường xăm hình đen để che phủ một phần lớn cơ thể, ngoài ra anh còn đeo khuyên trên người, đến nha sĩ để mài răng và tạo hình răng nanh.

Video: Người đàn ông đi cắt mũi, mài răng nanh, gắn sừng trên mặt cho giống quỷ Sa-tăng

Hình ảnh mới nhất sau khi phẫu thuật được Michel chia sẻ trên Instagram cho thấy, anh chàng này đã cắt bỏ một phần lớn ở mũi và sau đó khâu lại. Không rõ chính xác Michel đã trải qua quy trình như thế nào, được thực hiện ở đâu và những rủi ro liên quan cũng không rõ ràng.

Tuy nhiên, vợ của Michel, thợ chuyên chỉnh sửa cơ thể và giúp anh đạt được vẻ ngoài như ý nguyện, tuyên bố Michel “là người thứ 3 trên thế giới cắt bỏ mũi”.

Xem thêm: Người đàn ông xăm kín người, chẻ lưỡi, trồng răng nanh lợn lòi cho khác biệt

Michel xăm hình kín người, gắn sừng và mài răng nanh cho giống quỷ Sa-tăng.

Nói về ngưỡng chịu đau cao của mình, Michel chia sẻ: “Tôi thực sự có ngưỡng chịu đau rất cao, tôi nghĩ việc này sẽ không đau đớn mấy, nhưng lần làm thủ thuật này quả thật rất đau. Có những thay đổi mà nếu như không có thuốc mê thì gần như không thể thực hiện được. 

Tôi thực sự không muốn bị đau. Nhưng nếu tôi phải cảm thấy đau đớn để đạt được những gì tôi muốn thì chắc chắn tôi sẽ đối mặt với nó”. 

Để có diện mạo như thế này, Michel đã phải chịu nhiều đau đớn. 

Tuy vẻ ngoài ấn tượng khiến Michel được mệnh danh là quỷ Sa-tăng phiên bản đời thật nhưng anh chàng thợ xăm hình này vẫn là một thành viên tích cực trong hội đồng nhà thờ. Anh thường đi khắp nơi để rao giảng lời Chúa và truyền đạt thông điệp của Kinh thánh. 

Những người chưa từng gặp tôi hầu như đều bị sốc. Tôi là một người rất nổi tiếng, không chỉ vì ngoại hình mà trong một số đoạn video, tôi còn truyền tải thông điệp và nói theo quan điểm của mình”, Michel nói.

Michel “là người thứ 3 trên thế giới cắt bỏ mũi”.

Michel nói rằng anh thích đề cập đến những chủ đề khác nhau, bao gồm Chúa, Kinh thánh và các hành vi xã hội. “Tôi tin vào chính bản thân mình. Tôi và gia đình của tôi hầu như đều được mọi người yêu mến”, anh Michel nói.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất