Mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại một cảnh tượng hiếm gặp tại một khu chợ ở thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang.
Trong clip, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, trên ngực đeo bảng tên ghi “Đồn Cảnh sát”, đứng giữa chợ đông người. Trước mặt ông là một túi ni lông màu đen chứa đầy tiền giấy. Người này lớn tiếng tuyên bố: “Tổng cộng 200.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 680 triệu đồng). Ai muốn thì đến lấy”.
Dù số tiền không hề nhỏ, đám đông xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai tiến đến nhận. Người quay clip khẳng định: “Tiền thật, nhưng chẳng ai dám lấy”, một phần vì sợ đây là bẫy lừa đảo, một phần vì nghi ngờ có ẩn ý khó lường.
Chỉ sau vài giờ, đoạn video đã lan truyền mạnh, gây ra hàng loạt câu hỏi: “Liệu đây là tiền giả hay chiêu trò câu view?”.
Trước sự chú ý của dư luận, đồn cảnh sát địa phương đã vào cuộc. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy toàn bộ số tiền là thật. Danh tính người đàn ông nhanh chóng được xác minh, ông là cư dân địa phương, có tiền sử vấn đề thần kinh và thường xuyên đạp xe quanh thành phố. Đây là lần đầu tiên ông đem tiền ra để giữa đường. Chiếc bảng tên “Đồn Cảnh sát” thực chất là thẻ tự chế, không liên quan tới cơ quan công an.
Do vụ việc không gây thiệt hại hay tổn thất cho ai, cảnh sát không xử phạt nhưng đã yêu cầu gia đình theo dõi chặt chẽ để tránh tái diễn, gây náo loạn nơi công cộng.
Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng phản ứng dè chừng của đám đông là dễ hiểu, bởi những vụ lừa đảo tinh vi thường lợi dụng lòng tham của người khác. Một số ý kiến khác bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của người đàn ông, cho rằng cần có sự hỗ trợ y tế và tâm lý để bảo đảm an toàn cho bản thân ông cũng như cộng đồng.
Sự việc không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem mà còn khơi dậy những tranh luận về lòng tin trong xã hội hiện đại, nơi ngay cả khi đối diện với “món quà” 680 triệu đồng, nhiều người vẫn chọn đứng ngoài quan sát.