Đầu tháng 6, một nhóm du khách do Wanderlei Rabi dẫn đầu đã có một chuyến đi câu cá tưởng như bình thường tại Pantanal – khu vực đầm lầy lớn nhất thế giới, nằm ở miền Trung Tây Brazil. Tuy nhiên, hành trình ấy nhanh chóng chuyển sang một trải nghiệm đầy bất ngờ và xúc động khi họ chạm trán với một cảnh tượng hiếm thấy trong tự nhiên.
Trên đường di chuyển bằng thuyền giữa mênh mông nước, Rabi bất chợt phát hiện một vật thể lạ đang nổi lềnh bềnh. Ban đầu, người đàn ông này cho rằng đó là một con chuột lang nước – loài vật khá phổ biến tại vùng này. Tuy nhiên, với linh cảm mách bảo, anh đã yêu cầu người lái đò tiếp cận gần hơn. Khi chiếc thuyền áp sát, cả nhóm sững sờ nhận ra đó không phải là chuột lang nước mà là một con báo đốm – loài thú săn mồi đặc trưng của Nam Mỹ – đang chật vật bơi giữa dòng nước sâu.
Nhìn về phía bờ bên kia, nhóm du khách còn phát hiện thêm một con báo mẹ cùng đàn con của nó đang từ dưới nước lội lên bờ. Tình huống lập tức trở nên căng thẳng khi họ nhận ra một trong những con báo con dường như không thể theo kịp đàn vì đã quá kiệt sức.
Trước cảnh tượng ấy, Rabi và bạn bè của mình đã nhanh chóng quyết định can thiệp. Họ sử dụng lưới đánh cá có sẵn trên thuyền để vớt con báo con đang tuyệt vọng vùng vẫy. Với sự cẩn trọng và phối hợp, nhóm đã đưa được con vật nhỏ bé lên thuyền trong khi nó vẫn bám chặt vào lưới vì hoảng sợ và mệt mỏi.
Ngay sau khi đưa con báo con vào bờ an toàn, nhóm du khách lập tức rút khỏi khu vực để tránh gây hoảng loạn cho báo mẹ – loài động vật có bản năng bảo vệ con rất mạnh mẽ và có thể trở nên cực kỳ hung dữ nếu cảm thấy bị đe dọa. Việc giữ khoảng cách sau khi giúp đỡ là điều cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho cả người lẫn động vật.