Vòng quanh thế giới

Người đàn ông bỏ rơi vợ liệt toàn thân, chiếm đoạt tiền bán nhà rồi trốn biệt 5 năm: 'Thà đi tù còn hơn'

Hoài Thương

Hành động đầy nhẫn tâm của người đàn ông khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Một vụ việc gây phẫn nộ tại Trung Quốc đang làm dậy sóng dư luận mạng khi người đàn ông bỏ rơi người vợ bị liệt toàn thân do bệnh hiếm, lừa bán nhà để lấy tiền rồi bỏ trốn suốt nhiều năm. Khi bị bắt, anh ta lạnh lùng tuyên bố: "Tôi thà ngồi tù còn hơn". 

Nạn nhân là cô Lin, 36 tuổi, từng là hướng dẫn viên du lịch tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 2017, sau bốn năm kết hôn, Lin bất ngờ bị tê liệt hai chân. Căn bệnh nhanh chóng tiến triển khiến cô mất hoàn toàn khả năng vận động, phải ngồi xe lăn và sống phụ thuộc vào người khác. Từ một người vui vẻ, yêu đời, Lin rơi vào tuyệt vọng khi phải đối diện với căn bệnh hiếm ở hệ thần kinh trung ương khiến toàn thân cô tê liệt.

Người đàn ông bỏ rơi vợ liệt toàn thân, chiếm đoạt tiền bán nhà rồi trốn biệt 5 năm: 'Thà đi tù còn hơn' Ảnh 1

Thay vì ở bên chăm sóc, người chồng họ Chang đã dụ dỗ Lin bán căn nhà trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) rồi ôm toàn bộ số tiền bỏ trốn. Không chỉ mất nhà, Lin còn lâm vào cảnh nghèo túng và cô độc. Sau nhiều năm chịu đựng, cô đã đệ đơn kiện chồng vì tội bỏ rơi người thân tại tòa án Nam Kinh. Cuối năm 2022, Chang bị cảnh sát bắt giữ sau 5 năm lẩn trốn. Trong cuộc thẩm vấn, anh ta thản nhiên nói: "Tôi thà đi tù còn hơn phải quay lại". 

Tháng 3 năm 2023, Chang bị kết án 10 tháng tù giam vì tội bỏ rơi. Lin sau đó đệ đơn ly hôn, với lý do người chồng "tự nguyện chọn nhà tù thay vì trách nhiệm". Tòa án đã chấp thuận yêu cầu ly hôn và hỗ trợ Lin khoản trợ cấp tư pháp 65.000 nhân dân tệ (khoảng 9.100 USD) để trang trải cuộc sống.

Người đàn ông bỏ rơi vợ liệt toàn thân, chiếm đoạt tiền bán nhà rồi trốn biệt 5 năm: 'Thà đi tù còn hơn' Ảnh 2

Vụ việc nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt bình luận. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và thương cảm:

- Người chồng quá tàn nhẫn, mức án quá nhẹ so với tội ác anh ta gây ra.

- Thật đau lòng khi người bệnh phải chịu thêm tổn thương từ chính người thân.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều, cho rằng án phạt 10 tháng là "một cái giá rẻ để thoát khỏi trách nhiệm suốt đời". 

Theo South China Morning Post, đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, ở tỉnh An Huy, một người đàn ông từng bị kết án một năm tù sau khi bỏ rơi vợ mắc ung thư giai đoạn cuối chỉ hai tháng sau khi cưới. Những vụ việc như thế phản ánh mặt tối trong xã hội hiện đại - nơi mà lòng trắc ẩn và trách nhiệm đôi khi bị đánh đổi bằng sự ích kỷ và trốn tránh.

Câu chuyện của Lin không chỉ khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ mà còn đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức và tình nghĩa trong hôn nhân. Một người vợ bị liệt toàn thân, bị phản bội và cướp đoạt tất cả và một người chồng chọn ngồi tù thay vì gánh vác trách nhiệm.

Người đàn ông bỏ rơi vợ liệt toàn thân, chiếm đoạt tiền bán nhà rồi trốn biệt 5 năm: 'Thà đi tù còn hơn' Ảnh 3

Có lẽ, bản án 10 tháng không đủ nặng, nhưng bản án lương tâm dành cho người đàn ông ấy sẽ kéo dài suốt đời.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI