Vòng quanh thế giới

Người đàn ông bị sư tử nuôi tấn công tử vong

Minh Quân

Sự việc người đàn ông bị sư tử nuôi tấn công tử vong khiến dư luận xôn xao.

Một vụ việc gây rúng động vừa xảy ra tại thành phố Kufa, miền nam Iraq, khi một người đàn ông 50 tuổi bị chính con sư tử mà ông nuôi trong nhà tấn công và cắn chết. Vụ việc không chỉ gây bàng hoàng trong cộng đồng địa phương mà còn làm dấy lên làn sóng tranh cãi về tình trạng nuôi động vật hoang dã trong dân cư và nạn buôn bán trái phép động vật quý hiếm đang diễn ra tràn lan tại quốc gia này.

Nạn nhân được xác định là ông Aqil Fakhr al-Din, một người đam mê nuôi dưỡng động vật hoang dã. Theo thông tin từ báo The Sun (Anh), ông Al-Din đã nuôi giữ nhiều loài thú quý hiếm trong khuôn viên nhà riêng suốt nhiều năm qua. Con sư tử được ông đưa về cách đây vài ngày, với ý định thuần hóa và chăm sóc như thú cưng. Tuy nhiên, bản năng hoang dã của loài mãnh thú đã vượt ngoài tầm kiểm soát của con người.

Ảnh chụp màn hình từ YouTube.
Ảnh chụp màn hình từ YouTube.

Theo lời kể của một người hàng xóm, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ khu vườn nhà Al-Din. Khi chạy đến, họ kinh hoàng chứng kiến cảnh con sư tử đang cắn xé dữ dội cơ thể chủ nhân. Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu người, người hàng xóm đã dùng súng trường bắn bảy phát về phía con vật. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, sư tử đã gần như ăn hết phần lớn thi thể nạn nhân. Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng tiêu diệt con vật.

Mặc dù nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, ông đã không qua khỏi.

Ảnh chụp màn hình từ YouTube.
Ảnh chụp màn hình từ YouTube.

Đoạn video ghi lại hiện trường vụ việc – nơi xác con sư tử nằm bất động giữa sân vườn, bên cạnh thi thể đã bị tổn hại nghiêm trọng của nạn nhân – nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, đặt câu hỏi về tính pháp lý cũng như đạo đức trong việc nuôi nhốt động vật hoang dã trong khu dân cư.

Một số ý kiến cho rằng, chính quyền Iraq đã quá lỏng lẻo trong công tác kiểm soát việc nuôi giữ và buôn bán động vật quý hiếm, dẫn đến những hậu quả thương tâm như vụ việc vừa qua. “Sư tử không phải mèo cảnh. Việc để một con mãnh thú sống giữa khu dân cư là mối nguy hiểm tiềm tàng cho cả cộng đồng”, một cư dân mạng bình luận.

Ảnh chụp màn hình từ YouTube.
Ảnh chụp màn hình từ YouTube.

Theo các tổ chức bảo vệ động vật, Iraq hiện đang đối mặt với tình trạng buôn bán động vật hoang dã ngày càng nghiêm trọng. Sự suy yếu trong hệ thống thực thi pháp luật, cùng với nhu cầu cao từ thị trường chợ đen, đã khiến hoạt động săn bắt và mua bán các loài quý hiếm trở nên phổ biến.

Từ các vùng núi Kurdistan cho đến vùng đồng bằng miền Nam, nhiều loài chim, cáo, bò sát... bị săn bắt hàng loạt. Đặc biệt, chim ưng – loài có giá trị văn hóa truyền thống cao – thường bị buôn bán sang các quốc gia lân cận với giá cao ngất ngưởng. Ngoài ra, các loài linh trưởng châu Phi và mèo lớn châu Á như hổ, báo, sư tử cũng thường xuyên bị đưa lậu vào Iraq, phục vụ cho những người nuôi thú làm cảnh hoặc trưng bày trong các “bộ sưu tập” cá nhân.

Mặc dù Iraq đã ký kết Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) từ năm 2014, song việc giám sát và thực thi các quy định vẫn còn nhiều bất cập. Các chợ thú cảnh vẫn bày bán công khai nhiều loài bị cấm, trong khi các vụ việc như của ông Al-Din lại không phải là hiếm.

Bi kịch tại Kufa là hồi chuông cảnh tỉnh về mối nguy hiểm khi con người cố gắng thuần hóa những loài mãnh thú vốn sinh ra để sống trong môi trường tự nhiên. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự cần thiết của một hệ thống pháp lý nghiêm ngặt và hiệu quả hơn trong việc kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã – không chỉ để bảo vệ thiên nhiên, mà còn để đảm bảo an toàn cho chính con người.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Quân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI