Tối 26/10, Lao Yin, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đến từ huyện Đông Khẩu, thành phố Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) gặp sự cố nghiêm trọng khi đang phát trực tiếp cảnh bắt rắn. Trong lúc livestream, anh bất ngờ bị một con rắn cạp nong (loài rắn cực độc) cắn. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Lao Yin rời đi bằng ô tô riêng và sau đó mất liên lạc, khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng.
Ba ngày sau, đến tối 28/10, sự việc có bước ngoặt. Theo chia sẻ với Jimu News của một cán bộ thôn nơi Lao Yin sinh sống, khoảng 22h cùng ngày, điện thoại của anh bất ngờ liên lạc được. Gia đình cùng cán bộ thôn lập tức đến một ngôi làng khác để đón anh về. “Khi chúng tôi gặp, anh ấy đang đi bộ ven đường, trông khá khỏe mạnh. Lao Yin nói đã bôi thuốc thảo dược để xử lý vết thương sau khi bị rắn cắn”, người này cho biết.
Hình ảnh từ buổi phát trực tiếp trước đó cho thấy Lao Yin vẫn bình tĩnh xử lý tình huống ngay cả khi bị rắn cắn, điều này khiến người xem vừa thán phục vừa lo ngại cho tính mạng của anh.
Người thân của Lao Yin cũng xác nhận thông tin trên, cho hay chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa anh về nhà an toàn. “Anh ấy vẫn ổn, vết thương đã được điều trị bằng thuốc thảo dược và đang hồi phục”, người nhà nói.
Tuy nhiên, trước đó, vào chiều 28/10, đội cứu hộ và cảnh sát trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe của Lao Yin tại địa bàn huyện Đông Khẩu. Điều đáng chú ý là biển số xe đã bị tháo rời và giấu trong cốp. Một người thân tiết lộ rằng họ từng trông thấy anh tại khu vực này, nhưng Lao Yin đã bỏ chạy khi thấy lực lượng cứu hộ và cảnh sát.
Câu hỏi đặt ra là: vì sao Lao Yin lại bỏ trốn, và hành động giấu biển số xe có ẩn ý gì? Người thân của anh lý giải rằng, do xuất thân là nông dân, không quen tiếp xúc với nhiều người, nên khi nhìn thấy đông người tìm kiếm, anh hoảng sợ và bỏ đi. “Có thể anh ấy giấu biển số chỉ để tránh bị phát hiện, không phải vì mục đích xấu”, người này nói thêm.
Một cán bộ thôn cũng cho biết, trước khi được tìm thấy, điện thoại của Lao Yin nhiều lần không liên lạc được. Mãi đến tối 28/10, cuộc gọi bất ngờ được kết nối và từ đó mọi người mới xác định được vị trí của anh. “Lúc đón anh về, anh vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu bất thường. Anh nói đã tự sơ cứu bằng thuốc thảo dược”, vị này chia sẻ.
Trước nghi vấn từ cư dân mạng rằng vụ việc có thể chỉ là “chiêu trò” nhằm thu hút lượt xem và tương tác, cán bộ thôn khẳng định không có thông tin nào xác nhận điều này.
Sáng 29/10, phóng viên Jimu News nhiều lần cố gắng liên hệ với Lao Yin nhưng không nhận được phản hồi. Đến tối cùng ngày, anh mới xuất hiện và trả lời phỏng vấn. Lao Yin cho biết do thường xuyên tiếp xúc với rắn độc trong công việc nên anh luôn mang theo thuốc thảo dược phòng thân. Tối 26/10, sau khi bị cắn, anh có đến Bệnh viện Nhân dân huyện Đông Khẩu để điều trị, nhưng khi được thông báo chi phí có thể lên đến 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng), anh đã quyết định xuất viện và tự điều trị bằng thuốc của mình.
Anh cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng buổi livestream bắt rắn là chiêu trò quảng cáo. “Tôi không muốn gây chú ý. Tôi chỉ chia sẻ công việc thường ngày của mình. Không ngờ sự cố lại khiến mọi người lo lắng như vậy”, Lao Yin nói.
Sự việc của Lao Yin nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ khi các streamer mạo hiểm tính mạng để tạo nội dung, trong khi số khác cho rằng đây là lời cảnh tỉnh về an toàn trong các hoạt động liên quan đến động vật hoang dã.