Một người đàn ông tại bang Indiana (Mỹ) đã phải chịu cơn đau tai dữ dội đến mức gào thét trong bệnh viện, khiến nhân viên y tế tưởng rằng anh đang lên cơn "phê thuốc". Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến ai nấy rùng mình khi trong tai anh ta là một con bọ cánh cứng còn sống, đang ra sức bò và kẹp chặt vào thành tai.
Theo Daily Mail (Anh) đưa tin ngày 28/10, nạn nhân là Brendan Doyle, 31 tuổi, sống cùng vợ Ciera và con trai nhỏ. Sự việc xảy ra khi anh đang ngủ trên chiếc ghế sofa mới mua. Giữa đêm, Doyle bừng tỉnh vì nghe thấy âm thanh rào rạo trong tai phải, kèm theo cơn đau nhói như có vật gì đang cào cấu bên trong.
Anh hoảng loạn hét lên: "Có thứ gì đó trong tai tôi!", khiến vợ anh sợ hãi vội đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, do Doyle không ngừng la hét và đau đớn, các nhân viên y tế ban đầu nghi ngờ anh sử dụng chất kích thích hoặc có dấu hiệu tâm thần. "Tôi không hề dùng thuốc! Tôi thật sự đau không chịu nổi!", Doyle liên tục khẳng định.
Khi bác sĩ tiến hành kiểm tra bằng thiết bị nội soi, họ kinh hoàng phát hiện một con bọ cánh cứng đen dài khoảng 5 cm đang kẹt sâu trong ống tai của bệnh nhân. Con vật còn sống, không ngừng cử động và dùng chiếc càng kẹp sắc bén của mình cắn vào thành tai. "Cảm giác như nó đang châm kim vào não tôi. Âm thanh vang lên trong đầu thật khủng khiếp, tôi gần như phát điên", Doyle kể lại.
Bác sĩ phải bôi thuốc mỡ để làm con bọ ngạt thở trước, sau đó mới có thể cẩn thận gắp ra. Quá trình này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi lấy được con vật, y tá còn đùa hỏi: "Anh có muốn mang nó về làm kỷ niệm không?", nhưng Doyle lập tức từ chối.
Doyle cho rằng con bọ có thể đã trú ẩn trong chiếc ghế sofa mới mua, rồi bò vào tai khi anh ngủ say. Sau vụ việc, vợ chồng anh đã lập tức khử trùng toàn bộ nhà và phun thuốc diệt côn trùng định kỳ để tránh tái diễn ác mộng này.
Các chuyên gia cho biết, tai người là môi trường ấm, ẩm và tối - điều kiện lý tưởng để thu hút côn trùng nhỏ, đặc biệt là bọ cánh cứng và gián, vốn bị hấp dẫn bởi mùi acid béo trong ráy tai. Nếu không xử lý đúng cách, chúng có thể gây nhiễm trùng, thủng màng nhĩ hoặc giảm thính lực vĩnh viễn.
Bệnh viện Stanford khuyến cáo, khi nghi ngờ có côn trùng lọt vào tai, không nên dùng tăm bông hoặc kẹp gắp, mà nên nghiêng đầu hoặc nhỏ vài giọt dầu thực vật để làm chúng ngạt thở, rồi mới rửa sạch bằng nước ấm. Nếu không tự xử lý được, cần đến bác sĩ ngay lập tức.
Câu chuyện của Doyle lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Mỹ, khiến dân mạng rùng mình: "Còn đáng sợ hơn phim kinh dị!, "Từ nay tôi sẽ ngủ với nút bịt tai!". Một số người cũng chia sẻ từng trải qua cảm giác tương tự, nhấn mạnh rằng đừng bao giờ xem nhẹ những cơn ngứa hoặc đau trong tai vì biết đâu, có thứ gì đó đang "sống" ở bên trong.