Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông bị đánh hội đồng nhưng không ai can ngăn, biết nguyên nhân ai cũng thốt lên 'đáng đời'

Theo Suara
Chia sẻ

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng người đàn ông kia bị đánh hội đồng, nhưng khi biết rõ sự tình, ai cũng cảm thấy phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội Indonesia xuất hiện đoạn video quay cảnh một người đàn ông bị đánh hội đồng. Đoạn video cho thấy, anh ta bị nhiều người cầm gậy đuổi đánh trên đường. Đám đông cầm gậy cố gắng khống chế người đàn ông nhưng anh ta vẫn chống trả, lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất. Tuy nhiên, dù lúc đó có đông người đứng xung quanh nhưng tuyệt nhiên không một ai chạy lại giúp đỡ người đàn ông kia.

Trong một đoạn video khác, người đàn ông này bị trói cả hai tay bằng dây thừng và bị kéo lê trên đường. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng người đàn ông kia bị đánh hội đồng, nhưng khi biết rõ sự tình, ai cũng cảm thấy phẫn nộ.

Hóa ra, vụ việc này xảy ra vào ngày 22/7 ở khu Bulu Silape Hamlet, làng Sianipar II, huyện Toba, tỉnh North Sumatra, Indonesia. Người đàn ông trong đoạn video là Salamat Sianipar, 45 tuổi và bị mắc Covid-19. Tuy nhiên, anh ta lại muốn trốn khỏi khu cách ly và có hành động cố tình lây nhiễm cho người khác.

Cụ thể, anh ta đi lang thang khắp nơi rồi khạc nhổ về phía người dân. Không chỉ vậy, anh ta còn cố tình ôm hôn người đi đường nhằm khiến người khác cũng bị lây nhiễm.

Ông Kombes Pol. Hadi Wahyudi, đại diện Sở Cảnh sát tỉnh North Sumatra, cho biết, người dân chỉ muốn ngăn chặn hành vi của Salamat, thực sự muốn bảo vệ chứ không hề đánh đập anh ta. Họ dùng các cố gắng khống chế Salamat để anh ta không thể đi phát tán virus được, tuy nhiên do anh ta bị nhiễm bệnh nên họ chỉ có thể dùng tới các thanh tre.

Người đàn ông bị dân làng dùng thanh tre khống chế.

"Người dân làm vậy như một hành động để bảo vệ người có liên quan. Anh ta rời khỏi nhà và còn nhổ nước bọt vào những người đi ngang qua mình và chạy tới ôm mọi người", ông Hadi nói hôm 25/7. Salamat cũng hét lên trên đường phố rằng không có Covid-19.

Risma, vợ của anh Salamat cũng lên tiếng cho hay, chồng cô bị nhiễm Covid-19 và cố tình trốn khỏi khu cách ly nhiều lần.

Sau khi khống chế được Salamat, họ nhanh chóng đưa anh ta tới bệnh viện ở Silaen. Tuy nhiên, đến đêm, anh ta lại trốn khỏi bệnh viện. Đến ngày 24/7, người dân lại tiếp tục phải chống chế và đưa bệnh nhân này tới bệnh viện.

Sự việc sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động của người đàn ông kia. Một số người bình luận:

“Ban đầu tôi cứ tưởng anh ta là nạn nhân của một vụ đánh hội đồng, tôi còn thấy cảm thương thay nhưng khi biết sự tình thì thấy anh ta đáng đời lắm”,

“Đáng đánh lắm. Đã nhiễm bệnh còn đi gieo rắc mầm bệnh nữa. Bao nhiêu người tử vong vì Covid-19 rồi còn chưa sáng mắt ra sao, vẫn cho rằng Covid-19 không tồn tại”,

“Những người vây bắt người đàn ông kia dường như phớt lờ các quy định về phòng chống dịch, điển hình là họ không đeo khẩu trang. Nhỡ bị lây bệnh thì sao?”.

Xem thêm: Bệnh nhân Covid-19 nhí điều trị khỏi bệnh nhưng không chịu về nhà, nguyên nhân xuất phát từ cô y tá

Chia sẻ

Theo

Suara

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất