Vòng quanh Thế giới

Liên tục trốn khỏi khu cách ly để gặp bạn gái, người đàn ông nhận kết đắng

Phương An
Chia sẻ

Người đàn ông liên tục trốn khỏi khu cách ly bằng cách trèo thang xuống dưới và trở về phòng theo con đường cũ vào đêm khuya.

Yusuf Karakaya (31 tuổi) đã bay từ thành phố Sydney đến Tây Úc vào ngày 30/7 với lý do tới thăm chú ruột. Tuy nhiên, khi xuống sân bay, Yusuf buộc phải cách ly 14 ngày tại khách sạn Mercure, Perth để phòng tránh dịch COVID-19, trước khi tới thăm chú. 

Thế nhưng, ngay vào đêm đầu tiên bị cách ly, camera an ninh tại khách sạn đã ghi lại được cảnh Yusuf mở cửa sổ ở tầng 3, đi ra phía mái nhà rồi dùng thang leo xuống dưới. Yusuf sau đó cũng quay trở lại phòng bằng thang và anh ta trốn khỏi khu cách ly trong 3 đêm liên tiếp bằng phương pháp tương tự.

Khách sạn Mercure, nơi Yusuf cách ly. 

Kế hoạch của Yusuf gặp trục trặc khi các nhân viên an ninh phát hiện ra chiếc thang gắn ở mép tường và thuê người tới dỡ nó. Vì vậy, trong đêm tiếp theo, Yusuf không thể trở về nhà theo đúng kế hoạch ban đầu.

Vào ngày hôm sau, anh ta bị cảnh sát tìm thấy khi đang trốn trong tủ của nhà bạn gái ở Medina, cách khách sạn khoảng 25km. 

Trong phiên tòa vào hôm 31/8, Yusuf nói rằng anh ta vi phạm biện pháp cách ly, vì hôm đó là sinh nhật của bạn gái, anh ta sẽ gặp rắc rối nếu không xuất hiện. Bên cạnh đó, Yusuf cũng thừa nhận hành động của anh ta là ngu ngốc. 

Luật sư bào chữa của Yusuf nói rằng, anh ta vi phạm biện pháp cách ly là vì anh không nắm rõ được các quy tắc. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ lập luận đó. Kết quả, Yusuf bị kết án 6 tháng tù, trong đó có 5 tháng án treo.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất