Vòng quanh thế giới

Người đàn ông bị bắt vì tự nhận mình là 'thần rắn'

Minh Quân

Người đàn ông liên tục có những hành động lạ để chứng minh mình là 'thần rắn'.

Ngày 26/4 vừa qua, một sự việc kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của người dân tại tiểu khu Sri Kham, huyện Mae Chan, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Vào buổi sáng, trưởng làng Moo 9 bất ngờ nhận được tin báo từ người dân rằng có một người đàn ông lạ mặt, có dấu hiệu bất ổn tâm thần, mang theo vũ khí và trú ẩn trong một túp lều cũ kỹ nằm ở rìa làng. Ngay lập tức, nhận thấy mức độ nguy hiểm có thể xảy ra, trưởng làng đã báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin, cảnh sát trưởng Sakkachai Re-in của đồn Mae Chan đã huy động lực lượng gồm các sĩ quan thuộc đơn vị tuần tra biên giới 327 và các chiến sĩ đặc nhiệm của Đơn vị 31 đến hiện trường. Họ nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh túp lều, chuẩn bị các phương án tiếp cận an toàn nhất có thể để tránh gây kích động cho người đàn ông. Khi lực lượng chức năng tiến sát tới, họ không khỏi bất ngờ trước những hành động kỳ quái của đối tượng: anh ta liên tục gầm gừ, di chuyển như loài bò sát và từ chối mọi nỗ lực thương lượng từ cảnh sát. Đỉnh điểm là khi người đàn ông thè lưỡi ra, liên tục uốn éo và tuyên bố mình chính là "vị thần rắn" – một nhân vật huyền thoại trong tín ngưỡng dân gian Thái Lan.

Người đàn ông bị bắt vì tự nhận mình là 'thần rắn' Ảnh 1

Tình hình trở nên căng thẳng khi người đàn ông bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ dị, mà theo lời anh ta là "ngôn ngữ của loài rắn", đồng thời cầm sẵn nhiều vũ khí sắc nhọn giấu trong người. Trước sự nguy hiểm tiềm tàng, lực lượng chức năng phải hết sức kiên nhẫn và tìm kiếm một phương án xử lý vừa đảm bảo an toàn cho bản thân họ, vừa tránh làm tổn thương đối tượng đang trong trạng thái hoang tưởng cực độ.

Sau khi hội ý nhanh, một sĩ quan trong đội đặc nhiệm đã nảy ra một ý tưởng táo bạo: tận dụng niềm tin mê tín của đối tượng để trấn an anh ta. Họ nhanh chóng tổ chức một nghi thức giả, lấy nước thường đóng vai trò "nước thánh", tiến hành rảy lên người đàn ông và khuyên anh ta uống với lời hứa hẹn sẽ giúp "thanh lọc linh hồn rắn" trong cơ thể anh ta. Bất ngờ thay, người đàn ông dường như tin tưởng vào "nghi lễ" này. Anh ta dần dần dịu lại, bỏ vũ khí xuống và chấp nhận để lực lượng chức năng tiếp cận.

Ngay khi tình hình đã được kiểm soát, cảnh sát tiến hành kiểm tra sơ bộ danh tính đối tượng. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này năm nay 43 tuổi, là cư dân của tiểu khu Nam Rop, huyện Lan Sak, tỉnh Uthai Thani – một địa phương nằm khá xa hiện trường vụ việc. Khám xét kỹ quần áo, cảnh sát phát hiện anh ta mang theo nhiều con dao các loại, giấu rải rác trong các túi quần áo, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Người đàn ông bị bắt vì tự nhận mình là 'thần rắn' Ảnh 2

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cũng như cho chính bản thân người này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa anh ta đến Bệnh viện Mae Chan để tiến hành kiểm tra, đánh giá sức khỏe tâm thần. Các bác sĩ tại bệnh viện sẽ thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định tình trạng tâm lý cụ thể, từ đó đưa ra hướng điều trị thích hợp.

Đồng thời, cảnh sát cũng liên hệ với gia đình anh ta ở Uthai Thani để thông báo tình hình và đề nghị họ phối hợp trong công tác chăm sóc, giám sát lâu dài. Theo thông tin do trang KhaoSod đăng tải, gia đình người đàn ông xác nhận anh ta có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã từng điều trị tại địa phương nhưng sau đó bỏ thuốc và mất liên lạc với gia đình một thời gian dài.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý, chăm sóc những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần tại Thái Lan. Nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng cường công tác theo dõi và hỗ trợ tâm lý cộng đồng, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm như vụ việc lần này. Rất may, nhờ sự bình tĩnh và sáng tạo của lực lượng chức năng, tình huống đã được giải quyết một cách an toàn, không gây thương tích cho bất kỳ ai.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Quân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI