Vòng quanh Thế giới

Gọi điện cầu cứu cảnh sát vì bị gãy chân, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ khi nhìn thấy mặt

Theo Sina
Chia sẻ

Người đàn ông này gọi điện cầu cứu cảnh sát vì bị gãy chân, nhưng trước đó anh ta đã làm gì mà bị cảnh sát thẩm tra, bắt giữ?

Vào khoảng 2h sáng 7/7, đồn cảnh sát Hồng Kiều thuộc thành phố Thái Hưng (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Người này nói rằng anh đang bị thương ở chân và cần nhận được sự giúp đỡ từ họ.

Khi tới nơi, cảnh sát thấy người đàn ông này ở trong nhà xe của bệnh viện và đang ngồi dưới mặt đất với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Anh liên tục rên rỉ và nói rằng mình trượt chân ngã và gãy chân do giẫm phải vũng nước trước cửa ngôi nhà cũ.

Thế nhưng, điều đáng nói là người đàn ông gặp nạn này mang họ Thái, một đối tượng “quen mặt” với cảnh sát. Nguyên nhân là hắn từng có tiền án trộm cắp và đã bị xử lý nhiều lần trước đó. 

Gọi điện cầu cứu cảnh sát vì bị gãy chân, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ khi nhìn thấy mặt Ảnh 1
Người đàn ông cầu cứu cảnh sát vì bị gãy chân. 

Gặp lại “người quen”, lại thấy anh ta có biểu hiện đáng ngờ nên cảnh sát đã hỏi anh vài câu ngay tại chỗ. Khi được hỏi làm thế nào mà anh di chuyển được từ nơi bị ngã tới nhà xe bệnh viện, Thái đột nhiên bối rối khiến cảnh sát nghi ngờ. 

Qi Qiang, một cảnh sát từ Sở cảnh sát Hồng Kiều cho biết: "Lúc đó, anh ta liên tục liếc mắt nhìn về một chiếc xe ba bánh ở bên cạnh. Việc này khiến chúng tôi nghi ngờ và sau một hồi tra hỏi thì anh ta cũng thừa nhận đã ăn trộm chiếc xe này".

Hóa ra, chiếc xe 3 bánh này ban đầu được đỗ ở phía sau nhà một người dân ở thị trấn Trương Kiều. Thấy chìa khóa còn cắm trên xe nên Thái đã nổi lòng tham, có ý muốn chiếm đoạt làm của riêng. Để không bị chủ nhà phát hiện, anh ta đã lén lún đẩy chiếc xe rời đi.

Gọi điện cầu cứu cảnh sát vì bị gãy chân, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ khi nhìn thấy mặt Ảnh 2
Một cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Hồng Kiều kể lại vụ việc ngày hôm đó. 

Khi tới một đoạn đường dốc, chiếc xe lao xuống quá nhanh khiến chân phải của Thái bị gãy, nên anh đã lái xe tới Bệnh viện Hồng Kiều để chữa trị. Tuy nhiên, khi đến nhà xe bệnh viện, do chân bị gãy quá đau nhức khiến anh không thể đi lại được. 

Trong cơn tuyệt vọng, anh Thái đã chọn cách gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ. Do có quá nhiều tiền án cộng thêm lời nói dối vụng về nên Thái nhanh chóng bị sa lưới, phải khai ra sự thật.

Cảnh sát sau đó đưa Thái đi bệnh viện để chữa trị vết thương, đồng thời báo cáo hành vi của anh ta về trụ sở. Hiện anh ta đang bị tình nghi có hành vi trộm cắp và đang chờ cơ quan công an áp dụng biện pháp xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Theo

Sina

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất