Vòng quanh thế giới

Người đàn ông 58 tuổi đi thi Đại học lần thứ 29, điểm số gây bất ngờ

Thanh Phúc

Người đàn ông được mệnh danh là 'thí sinh bất tử' của kỳ thi Đại học.

Từ ngày 23/6, các địa phương tại Trung Quốc lần lượt công bố điểm thi Đại học năm 2025 – kỳ thi được ví như “trận chiến sinh tử” của hàng triệu thí sinh. Tại tỉnh Tứ Xuyên, một nhân vật đặc biệt lại tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận: Lương Sĩ, 58 tuổi, đã bước vào phòng thi lần thứ 29 trong đời, với niềm tin không bao giờ tắt về cánh cổng đại học.

Hình ảnh tại một kỳ thi Đại học ở Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).
Hình ảnh tại một kỳ thi Đại học ở Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Chiều 25/6, đúng 18h, Lương Sĩ công khai kiểm tra điểm thi của mình qua một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó vài giờ, ông chia sẻ cảm giác hồi hộp đến mức "hoảng loạn ngay từ khi mở mắt buổi sáng", bởi "chẳng biết bất ngờ hay tai họa nào sẽ xảy ra".

Kết quả được công bố: 454 điểm. Cụ thể, ông đạt 95 điểm môn tiếng Trung, 85 điểm Toán, 88 điểm Ngoại ngữ, 52 điểm Lịch sử, 67 điểm Chính trị và 67 điểm Sinh học. So với điểm chuẩn đại học năm 2025 tại Tứ Xuyên – 467 điểm cho khối Lịch sử và 438 điểm cho khối Vật lý – Lương Sĩ chỉ thiếu vỏn vẹn hơn 10 điểm để vượt ngưỡng.

Dẫu vậy, ông không quá bất ngờ. Trả lời Jiupai News sau kỳ thi vào ngày 9/6, Lương Sĩ bày tỏ sự thất vọng khi cảm thấy mình không làm tốt bất kỳ môn nào. Trong bài thi Ngữ văn, ông chỉ còn khoảng 30 phút để viết luận và gần như không có thời gian rà soát. Với môn Toán, vài câu hỏi cuối khiến ông phải "viết vội, tính cẩu thả".

Ảnh: Sohu.
Ảnh: Sohu.

Không chỉ do tuổi tác, áp lực năm nay còn đến từ việc kỳ thi đại học tại Tứ Xuyên vừa trải qua đợt cải cách phương pháp thi, khiến nhiều thí sinh – đặc biệt là những người quay lại phòng thi như Lương Sĩ – gặp khó khăn. Ngoài ra, việc ông vừa khai trương một nhà hàng lẩu cũng ảnh hưởng đáng kể đến thời gian ôn luyện.

Ban đầu, mục tiêu của Lương Sĩ là Đại học Tứ Xuyên – một trường top đầu trong tỉnh. Tuy nhiên, nhận thức rõ năng lực và hoàn cảnh, ông đành hạ kỳ vọng xuống một trường hạng hai. Song với mức điểm hiện tại, cơ hội để đỗ vào một đại học đúng chuẩn bậc hai cũng trở nên mong manh.

Suốt gần ba thập niên kiên trì thi đại học, Lương Sĩ được ví như “thí sinh bất tử” của Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nhà giáo ở huyện Nhân Thọ, Tứ Xuyên, ông mang trong mình khát vọng chưa bao giờ nguôi về việc đặt chân vào giảng đường. Sau khi doanh nghiệp nhà nước nơi ông làm việc giải thể, ông chuyển hướng kinh doanh, tích lũy được khối tài sản lớn, song chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ đèn sách.

Từ khi chính sách thi đại học cho phép thí sinh tự do đăng ký, Lương Sĩ luôn tranh thủ mọi cơ hội để dự thi – bất chấp tuổi tác, dư luận, hay thất bại nối tiếp thất bại. Những năm trước, điểm số của ông dao động trong khoảng 300–400, cá biệt có năm vượt chuẩn đại học bậc hai vài điểm nhưng vẫn không đủ để vào các trường mong muốn.

Ảnh: Sohu.
Ảnh: Sohu.

Không ít người đặt câu hỏi: Vì sao một doanh nhân thành đạt lại dành gần 30 năm để chinh phục một giấc mơ tưởng chừng đã lỡ dở? Với Lương Sĩ, câu trả lời rất đơn giản – đó là ước mơ cá nhân, là lời hứa với chính mình, và là minh chứng cho một tinh thần không chịu khuất phục số phận.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI