Theo South China Morning Post (SCMP), người đàn ông này là Tian Rui, 39 tuổi, quê ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Tian từng làm nghề chuyển phát ở khu vực nông thôn và hiện điều hành một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Những năm tháng thường xuyên giao hàng tới các cộng đồng nằm rải rác giữa vùng núi giúp anh thuộc nhiều cung đường quanh co tại địa phương.
Công việc cũng khiến Tian chứng kiến một thực tế đáng chú ý trong đời sống nông thôn: nhiều người cao tuổi phải sống một mình sau khi con cái rời quê để đến các thành phố khác làm việc hoặc ra nước ngoài.
Năm ngoái, Tian quyết định tận dụng sự am hiểu về địa hình để cung cấp một dịch vụ đặc biệt. Anh đến thăm những người cha, người mẹ lớn tuổi thay cho con cái họ, tự nhận mình là một “người trung gian” kết nối các thế hệ.
Những người ở xa có thể nhờ Tian mua thuốc, thực phẩm, thậm chí cả bánh sinh nhật rồi mang theo những con đường núi để trao tận tay cha mẹ họ.
Trong số những khách hàng của Tian, người ở xa nhất hiện sống tại Bolivia, cách Trung Quốc hơn 17.000 km.
Chỉ trong vòng một năm, Tian đã thực hiện hơn 200 chuyến đến các vùng núi để hoàn thành những công việc này. Với anh, những chuyến đi không chỉ đơn thuần là giao đồ mà còn giúp thu hẹp khoảng cách giữa những người con sống xa quê và cha mẹ già ở lại.