Vòng quanh thế giới

Người cha gì đi bộ 14 ngày để tìm con trai, cái kết khiến nhiều người rơi nước mắt

Minh Quân

Câu chuyện người cha đi tìm con trai sau gần chục năm không gặp khiến nhiều người xúc động.

Người cha gì đi bộ 14 ngày để tìm con trai, cái kết khiến nhiều người rơi nước mắt Ảnh 2

Câu chuyện đã chạm đến trái tim nhiều người khi ông Lung Lek Wongjaiya, 85 tuổi, thực hiện chuyến đi gian khổ bằng cây gậy, với hy vọng đoàn tụ với người con trai cả mà ông đã không gặp trong gần một thập kỷ.

Người cha gì đi bộ 14 ngày để tìm con trai, cái kết khiến nhiều người rơi nước mắt Ảnh 1

Cuộc hành trình bắt đầu sau khi Lung Lek đi đến Nakhon Ratchasima để tìm kiếm con trai mình, nhưng phát hiện ra rằng anh ta đã chuyển đi. Mặc dù đã hỏi thăm hàng xóm xung quanh, Lung Lek vẫn không có manh mối nào về tung tích của con trai mình.

Sau khi đã tiêu hết 2.000 baht (khoảng 1.2 triệu) mang theo để đi xe ôm, ông thấy mình chỉ còn 8 baht. Sự eo hẹp về tài chính này buộc ông phải đi bộ một quãng đường dài trở về quê nhà Koh Pho ở quận Phanasnikhom, Chon Buri.

Trong suốt hành trình, Lung Lek đã phải đối mặt với vô số thử thách, bao gồm cả việc bị mù hoàn toàn ở mắt phải, khiến việc di chuyển quãng đường trở nên khó khăn hơn. Chỉ có một bộ quần áo, ông phải nghỉ ngơi ở bất cứ nơi nào có thể trú ẩn. Tuy nhiên, lòng tốt của những người xa lạ đã cung cấp cho ông thức ăn và sự hỗ trợ trên suốt chặng đường. “Những người tốt bụng đã cho tôi thức ăn và nước uống. Một số người thậm chí còn cho tôi quần áo và áo khoác để giữ ấm”, Lung Lek kể lại.

Người cha gì đi bộ 14 ngày để tìm con trai, cái kết khiến nhiều người rơi nước mắt Ảnh 2

Một người dân địa phương đặc biệt nhân hậu, khi gặp Lung Lek gần một ngôi đền, đã tặng ông sữa đậu nành, 20 baht và một hộp cơm để giúp ông trên hành trình của mình. Những hành động hào phóng này rất có ý nghĩa, vì quyết tâm của Lung Lek muốn gặp lại con trai đã giúp ông tiến về phía trước.

Trong một khoảnh khắc, Lung Lek đã chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình, nói rằng ông có hai người con, gồm một người con trai ở Nakhon Ratchasima và một người con gái sống ở Rayong.

Nhận ra hoàn cảnh khó khăn của Lung Lek, một phóng viên đã đề nghị hỗ trợ bằng cách đảm bảo một vé xe buýt để ông trở về Chon Buri. Chủ xe buýt đã đưa ra mức giá đặc biệt, đảm bảo Lung Lek có thể về nhà an toàn.

Người cha gì đi bộ 14 ngày để tìm con trai, cái kết khiến nhiều người rơi nước mắt Ảnh 3

Ngay cả khi Lung Lek trở về, cuộc tìm kiếm con trai của ông vẫn tiếp tục, với một số cơ quan liên quan được cho là đã vào cuộc để giúp tìm kiếm con trai ông.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Quân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI