Rạng sáng 22/5, một thảm án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), gây chấn động dư luận khi một người cha ruột nhẫn tâm sát hại chính hai con nhỏ của mình trong bối cảnh hôn nhân đổ vỡ. Vụ việc sau đó được đưa ra xét xử công khai và khép lại bằng bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tuân Nghĩa (Zunyi), ngày 26/12, bị cáo Liu Zhongjie bị tuyên phạm tội cố ý giết người và lĩnh án tử hình, đồng thời bị tước quyền chính trị suốt đời. Nạn nhân là con trai 10 tuổi và con gái 7 tuổi của chính bị cáo.
Hội đồng xét xử xác định, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, Liu Zhongjie đã không thể kiểm soát cảm xúc cũng như xử lý mâu thuẫn hôn nhân một cách đúng đắn. Thay vì tìm đến các giải pháp hợp pháp, bị cáo lại lựa chọn con đường tội ác khi lừa hai con nhỏ uống thuốc trừ sâu Dichlorvos, một loại hóa chất cực độc thường dùng trong nông nghiệp dẫn đến cái chết thương tâm của các em.
Bản án nêu rõ, với tư cách là cha ruột, Liu Zhongjie đã lợi dụng sự non nớt, phụ thuộc và niềm tin tuyệt đối của các con đối với cha mẹ. Sau khi ép các con uống thuốc trừ sâu, bị cáo không hề có bất kỳ hành động cứu chữa nào, bỏ mặc hai đứa trẻ trong cơn nguy kịch cho đến khi tử vong. Hành vi này được đánh giá là đặc biệt tàn ác, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng và tạo ra tác động xã hội tiêu cực sâu rộng, xâm phạm nghiêm trọng cả đạo đức gia đình lẫn pháp luật hình sự.
Theo các thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải trước đó, bi kịch đã manh nha từ tối 21/5. Người mẹ của hai đứa trẻ, được xác định với tên giả Huang Xiaofei, cho biết chỉ một ngày sau khi Liu Zhongjie ký vào thỏa thuận ly hôn, người đàn ông này đã trói bà lại, đe dọa sẽ giết cả hai bằng thuốc trừ sâu và dao. Trong lúc hoảng loạn, người phụ nữ đã tìm cách trốn thoát, nhanh chóng báo cảnh sát rồi rời khỏi huyện Phong Cương, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với chồng.
Đến sáng hôm sau, Liu Zhongjie thực hiện hành vi tội ác. Trước khi gây án, người đàn ông này còn đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh, video ghi lại cảnh ăn uống, vui chơi cùng hai con, kèm dòng chú thích lạnh lùng: “Bữa ăn và cuộc vui cuối cùng”. Sau đó, Liu đăng một “thư tuyệt mệnh” vào nhóm chat gia đình rồi tự uống thuốc trừ sâu. Trong bức thư, bị cáo viết những dòng đầy mâu thuẫn, thừa nhận không nên cướp đi mạng sống của các con, nhưng tất cả đã quá muộn.
Vụ án khép lại bằng bản án tử hình, song nỗi đau để lại cho gia đình và xã hội vẫn còn đó. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những hệ lụy khôn lường từ mâu thuẫn gia đình, bạo lực tâm lý và việc thiếu cơ chế can thiệp kịp thời, đặc biệt khi trẻ em trở thành nạn nhân trong những bi kịch do người lớn gây ra.